Sự thật về 2 anh trộm gà bị bắt và màn ngậm chân gà gây sốc MXH

BanhKiki2523

New member
bbcd6cc4cd4bf8898005.jpg


Dạo gần đây, hình ảnh 2 anh chàng bị bắt quả tang trộm gà rồi phải ngậm chân gà đang viral khắp mạng xã hội, khiến netizen xôn xao bàn tán không ngớt

Theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường, sau khi "tóm gọn" được 2 tên trộm, bà con đã treo gà lên cổ các nghi phạm luôn. Hình ảnh này lan truyền chóng mặt và nhận về hàng nghìn comment phẫn nộ trước hành động "trừng phạt" hơi nặng tay này.

Để tìm hiểu sự thật về vụ việc, PV đã đào sâu và phát hiện: drama này diễn ra ở tổ 32, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng đấy các bạn ơi!

Anh Trần Bá D. (một trong những người chứng kiến toàn bộ sự việc) cho biết: "Chuyện này xảy ra vào trưa 14/9. Hôm đó tổ 31 có đám cưới, 2 ông này lẻn vào trộm gà thì bị phát hiện và bị đuổi bắt.

Trong lúc chạy trốn thì 2 người này té xe nên bị xây xước khắp người. Bắt được rồi thì bà con treo gà lên cổ luôn

Thật sự thì cách xử lý này hơi quá tay, nhưng mà bà con ở đây bị mất trộm gia cầm nhiều lần quá nên bức xúc lắm. Còn 2 ông này cũng đã trộm nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu", anh D. chia sẻ.

47db51a79560bf1bcabd.jpg


Chiều 17/9, ông Nguyễn Xuân Thuận – Chủ tịch UBND phường Sông Hiến đã lên tiếng làm rõ vụ việc.

Theo đó, 2 nghi phạm được xác định là Hà Văn Quang (SN 1969, trú ở phường Sông Hiến) và Đỗ Quang Hòa (SN 1963, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng). Đáng nói là cả 2 đều có ít nhất 2 tiền án, tiền sự rồi

Không chỉ thế, cả 2 đều nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang và không có gia đình ổn định.

"Việc 2 đối tượng này trộm cắp không phải lần đầu mà đã nhiều lần. Nhưng trước đây bà con không để ý nhiều, hoặc có bắt được thì cũng bỏ qua.

Tuy nhiên, hôm đó tổ 31 có đám cưới nên mọi người tập trung đi đám. 2 đối tượng lợi dụng lúc sơ hở, tẩm thuốc mê vào thóc cho gà ăn rồi bắt trộm luôn

Đến khi bị phát hiện thì 2 người này bỏ chạy sang tổ 32 thì té xe.

Do bức xúc vì 2 người này hay trộm gia cầm, vật nuôi ở đây, cộng thêm một số người từ đám cưới đuổi theo, nên bà con đã... có hành vi đánh để cảnh cáo", ông Thuận giải thích.

Ông Thuận cũng cho biết thêm, ngay khi nhận tin báo, Công an phường Phố Hiến và lãnh đạo phường đã có mặt siêu nhanh.

Plot twist là khi công an đến, 2 đối tượng này còn hô to: "Ôi thế là mình được sống rồi"

Lúc lực lượng chức năng có mặt thì không còn cảnh ngậm chân gà như hình ảnh trên mạng nữa, và cũng không có việc bị đánh đập gì thêm.

"Ở địa phương, chính quyền rất quan tâm đến đời sống bà con. Nếu ai nghèo đói thật sự đều được hỗ trợ, không đến nỗi phải đi trộm cắp.

Sáng 16/9, tôi đã trực tiếp ký giấy tiêu hủy số gà tang vật vì sợ gà đã bị đánh thuốc và chết rồi. Nếu trả lại cho dân ăn mà bị ngộ độc thì nguy hiểm lắm.

Hiện tại 2 đối tượng đã được bàn giao cho công an TP. Cao Bằng để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền", ông Thuận cho biết thêm.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top