Banh015589
New member
Các nhà cổ sinh vật học vừa decode được bí ẩn siêu hack não về "nghĩa địa quái vật" ở Nevada - Mỹ, nơi hàng loạt ngư long khổng lồ kéo đến chỉ để... qua đời từ 230 triệu năm trước luôn á!
Theo Sci-News và AP, team nghiên cứu do nhà cổ sinh vật học Randy Irmis từ Đại học Utah (Mỹ) dẫn đầu đã tìm được mấy mảnh xương nhỏ hiếm hoi giữa núi xương hóa thạch khổng lồ tại Công viên bang Berlin-Ichthyosaur. Plot twist: những mảnh xương này chính là key để giải mã "nghĩa địa quái vật" nổi đình đám nơi đây đó!
Từ lâu rồi, khu vực này đã gây chú ý vì để lộ hàng trăm bộ hài cốt quái vật biển cổ đại từ những năm 1950 đến giờ. Những hóa thạch xưa nhất có niên đại lên tới 230 triệu năm luôn á trời! Chúng đều là ichthyosaur - tức "ngư long" hay "thằn lằn cá", một loài bò sát biển thời cổ đại siêu xịn.
Nhưng mà kinh dị nhất là: một cách bí ẩn khó hiểu, đám quái vật này cứ kéo nhau đến địa điểm này như có hẹn, rồi... chết hàng loạt! Hiện tại khu đất này thuộc Rừng Quốc gia Humboldt-Toiyabe, nằm ở dãy núi Shoshone phía Trung Tây Nevada, cạnh luôn một thị trấn khai thác mỏ bỏ hoang từ lâu, khiến nó càng thêm vibe ma mị kinh dị vl!
Nhưng mà với các nhà khoa học thì câu trả lời cho mảnh đất "tử thần" này có thể là một phát hiện bom tấn giúp decode tập tính của những con ngư long cổ đại nè!
Ủa hóa ra... Khu vực này ngày xưa từng là một vùng biển nhiệt đới, và các bộ xương nhỏ của cá thể con, kèm theo những hóa thạch được xác định là phôi thai, cho thấy đây rất có thể là... một nhà bảo sanh cổ đại luôn á!
Nghe xong mà sốc! Những con ngư long mang thai đã tìm đến vùng biển này - có thể là peaceful và ấm áp vào kỷ Jura, kỷ Phấn Trắng - để sinh con. Đúng kiểu đi sinh ở bệnh viện tốt vậy á!
Sinh nở luôn là một quá trình đầy trắc trở với tất cả động vật mà. Với những con ngư long cổ đại cũng thế, không ít con đã bỏ mạng trong quá trình vượt cạn. Thương quá trời! Tuy nhiên, xương của con non và phôi thai là những dạng hóa thạch dễ hư hại lắm, nên chủ yếu những thứ tìm thấy giờ vẫn là xương của các mẹ bầu xấu số thôi.
Trong nghiên cứu, các nhà cổ sinh vật học còn lập mô hình 3D một số hóa thạch (xịn xò nhỉ! ) và xác định được các bộ hài cốt thuộc về ít nhất 37 loài ngư long khác nhau. Họ cũng nhận định các quái vật cổ đại đã di chuyển theo nhóm đến đây khi sinh con - đúng kiểu đi đẻ tập thể luôn!
Theo đồng tác giả Nicholas Pyenson từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ), tập tính tìm đến một "nhà bảo sanh" chung giữa đại dương, xa nơi kiếm ăn này cũng được tìm thấy ở một số loài ngày nay đó, ví dụ như cá voi chẳng hạn. Tức là bản năng làm mẹ xuyên suốt hàng triệu năm á!
Để chắc chắn hơn về các giả thuyết khác gây ra cái chết của hàng loạt quái vật cổ đại này, họ cũng kiểm tra các khoáng chất trong đất và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của núi lửa phun trào hay những thay đổi môi trường đủ gây chết hàng loạt. Chúng cũng chết ở nơi khá xa bờ biển cổ đại, nên không phải chết do một vụ lao lên bờ hàng loạt như cá voi hiện đại đâu nha!
Kết luận: Hóa ra "tử thần" ở đây chính là... sự hy sinh cao cả của các mẹ ngư long khi sinh con!
Nguồn: soha.vn