Sự thật "sốc tận óc" về các đợt sale khủng: Mua hời hay mua... hơi?

NaiTeen6025

New member
5421186d0629bf64ca2d.jpg


Chắc hẳn ai cũng biết đến Black Friday (Thứ Sáu Đen) ở Mỹ rồi đúng không nè? ️ Diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn (khoảng 23-29/11 hàng năm), đây là "ngày vàng" mà hội nghiện shopping mong chờ cả năm, với hàng chục nghìn món đồ giảm giá từ 30-70% luôn á!

Trend này đang hot khắp thế giới nè: Trung Quốc có Singles' Day (Ngày lễ độc thân), Hàn Quốc gọi là Beufle, còn Nga thì tổ chức Cyber Monday (Thứ Hai Điện tử).

Còn Việt Nam mình thì sao? Từ năm 2014, ta cũng có phiên bản riêng tên là Online Friday (Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu) nè! Do Bộ Công Thương tổ chức vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12, năm nay rơi vào ngày 4/12 luôn.

Tương tự như Black Friday bên Mỹ, Online Friday cũng hứa hẹn hàng nghìn sản phẩm giảm giá "sập sàn" đến 70% từ các đơn vị tham gia. Nghe xịn không?

Nhưng plot twist đây rồi!

Ngay từ lần đầu tổ chức năm 2014, drama đã bắt đầu rồi á! Một số shop bán hàng theo kiểu "tăng giá thật, giảm giá ảo" - tức là "thổi giá" lên gấp đôi, rồi sau đó giảm 70%, thì cuối cùng bạn vẫn mất thêm 30% so với giá gốc ban đầu. Trời ơi, người ta tưởng mua hời ai ngờ mua hơi!

Chưa hết, còn có những vấn đề như:
• Thông tin sản phẩm sai lệch ❌
• Hàng nhận được khác xa quảng cáo
• Số lượng ít ỏi, chỉ vài phút đã "hết hàng"
• Và còn nhiều chiêu trò khác nữa...



Tất cả những drama này khiến Online Friday mất điểm nghiêm trọng trong mắt người tiêu dùng, không đạt được mục tiêu của Bộ Công Thương là biến nó thành sự kiện uy tín hàng năm để giúp mọi người hiểu hơn về thương mại điện tử.

Vậy sự thật phía sau các đợt sale "khủng" là gì?

Ở các nước khác, ngày lễ mua sắm cuối năm xuất hiện vì các nhà bán lẻ bị tồn kho hàng hóa cả năm, buộc phải giảm giá những mặt hàng ế ẩm. Lợi nhuận giảm nhưng người mua thì được hưởng giá rẻ thật sự.

Còn ở Việt Nam? Có hiện tượng các nhà bán lẻ lớn "bắt tay" với nhà sản xuất để đưa ra mức giá sao cho dù có giảm đến đâu vẫn lời, thậm chí lời khá cao luôn đó!

Vấn đề là hiện tại cơ quan quản lý chưa tính toán được chi phí, giá thành để có khung giá chuẩn cho sản phẩm. Không có cái để so sánh thì làm sao biết được mức giảm giá thật là bao nhiêu chứ?



Dù quảng cáo "khuyến mại khủng" nhưng thực tế phần lớn hàng hóa giảm không nhiều đâu bạn ơi! Những món giảm 50-70% thường là:
• Mẫu mã cũ rích
• Hàng tồn kho lâu năm
• Size ngoại cỡ không ai mặc vừa

Vì vậy, việc giảm giá "sốc" 70% ở nhiều nhãn hàng chỉ là "chiêu câu khách" thôi các bạn ạ!

Do không có khung giá chuẩn, người tiêu dùng không thể biết giá thật của sản phẩm, chỉ có "cảm giác" mình mua được hời mà thôi. Nhưng thực chất? Ai mà biết được!

Nguyên nhân từ đâu?

Có thể thấy, cơ chế quản lý giá sản phẩm và các chương trình khuyến mại ở Việt Nam còn chưa bài bản, chưa chuyên nghiệp. Người bán thì thiếu trung thực, không tạo được niềm tin cho khách hàng.



Ở các nước trên thế giới, giá cả đều được cơ quan kiểm tra và thẩm định giá rất khắt khe. Cho nên việc bán hàng giảm giá thu hút đông người vì nó thật sự rẻ hơn giá gốc nhiều.

Còn ở mình? Giá cả do người bán quyết định, muốn bán giá nào cũng được, không có cơ quan nào can thiệp. Vì vậy đôi khi "rẻ biến thành đắt" luôn á!

Giải pháp nào đây?

Cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ giá các mặt hàng. Các đơn vị, doanh nghiệp muốn tổ chức khuyến mại giảm giá phải đăng ký, báo cáo với cơ quan chức năng để kiểm soát, tránh tình trạng "treo đầu dê, bán thịt chó" nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top