"Người ta nói chồng tôi có ý đồ xấu với con gái, 'bắt con xem clip sex hay gì đó', đều là bịa đặt hết. Có cha nào lại như thế", vợ anh Ninh bức xúc nói.
Giữa tháng 3/2019, clip một ông bố ở Ninh Bình say rượu đốt quần áo, sách vở của con lan truyền khắp Facebook. Điều đáng nói, clip còn kèm dòng trạng thái tố cáo người đàn ông này không chỉ bạo hành vợ con thường xuyên, mà còn có hành vi "bắt con xem phim đồi trụy..."
Netizen lập tức phẫn nộ, chỉ trích dữ dội, thậm chí còn trách móc cả cơ quan chức năng địa phương sao không vào cuộc xử lý nghiêm. Nhưng sự thật phía sau lại hoàn toàn khác...
Người đàn ông trong clip là Bùi Văn Ninh (39 tuổi, ở xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Hơn nửa tháng sau khi clip viral, khi phóng viên tìm đến gia đình để tìm hiểu, câu chuyện mới được hé lộ - và nó không như những gì mạng xã hội đã lan truyền.
**Người chồng phủ nhận tin đồn**
Căn nhà cấp bốn của Bùi Văn Ninh ở cuối đường thôn Mai Trung, cách trung tâm xã khoảng 1km. Bên trong chỉ có bộ bàn ghế kê gọn một góc, không có tivi, tủ lạnh hay những vật dụng tối thiểu khác. Tài sản giá trị nhất là chiếc xe máy Honda Wave mà vợ anh dùng đi làm hàng ngày tại khu công nghiệp.
Thấy khách đến, Ninh bước ra sân mời vào nhà trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. "Mấy ngày nay anh không uống nữa đâu, không động một giọt nào", không ai hỏi gì, Ninh tự trả lời như thế.
Hàng xóm xóm Mai Trung chia sẻ, ngoài lúc say không kiểm soát được bản thân hay mắng chửi vợ con, cãi nhau với cha đẻ và anh em ruột, thì lúc tỉnh Ninh lại rất lành. Chưa bao giờ mâu thuẫn với hàng xóm, cũng chưa từng có tệ nạn hay trộm cắp gì cả.
Ninh khẳng định việc đốt quần áo, sách vở của con là do hành động trong lúc say. Anh nhận sai nhưng nói mình chưa hề đánh con. Điều khiến anh bực tức nhất là tin đồn "trái với luân thường đạo lý, ép con xem phim đồi trụy" trên mạng.
Nhà Ninh không có tivi, chiếc điện thoại anh dùng là dòng máy đen trắng không xem được phim, clip. Bản thân anh thậm chí chưa biết đến mạng vi tính, Facebook là gì nên việc tiếp cận với những clip đồi trụy gần như không có cơ hội.
**Uất ức vì thông tin fake news trên mạng xã hội**
Vợ Ninh, chị Bùi Thị Đ. (34 tuổi) chia sẻ, hai vợ chồng kết hôn năm 2004. Một năm sau sinh con gái đầu lòng, năm 2009 sinh tiếp con trai.
Khi còn trẻ, chị thấy Ninh là thanh niên tốt, chăm chỉ lao động. Cả hai cưới nhau trong điều kiện kinh tế khó khăn, phải tự lập hoàn toàn. Sau đám cưới, gia đình nhà chồng cắt cho mảnh đất vài chục mét vuông đủ dựng nhà, hai sào ruộng nhỏ làm không đạt năng suất đã bán đi.
Năm 2011, anh Ninh không may bị tai nạn lao động chấn thương sọ não, ảnh hưởng đến trí nhớ. Hai năm sau lại bị bục dạ dày, sức khỏe yếu hơn nên không thể lao động nặng nhọc.
Bốn năm nay, chị Đ. đi làm công nhân cho công ty linh kiện điện tử của Hàn Quốc ở thành phố Ninh Bình, cách nhà gần 30km. Vì đường xa nên chị ở lại ký túc xá, cuối tuần mới về với chồng con.
Thu nhập của chị cao nhất 8 triệu/tháng nhưng phải tăng ca làm 12 tiếng/ngày. Còn Ninh từ khi gặp nạn chỉ quanh quẩn lo việc nhà, thỉnh thoảng đi làm thợ xây với thu nhập bấp bênh.
Cũng từ ngày bị nạn, Ninh rơi vào bế tắc, thường xuyên uống rượu. Ngày thường lúc tỉnh thì bình thường, nhưng khi có rượu thì không kiểm soát được bản thân, hay chửi mắng vợ con.
Chị Đ. khẳng định câu chuyện ngày 18/3 là do chồng chị say rượu. "Hôm ấy các cháu xem tivi bên nhà ông nội, khi bố chúng nó gọi không thấy thưa thì ở nhà chửi mắng rồi đem sách vở, quần áo con ra đốt chứ không có chuyện đánh đập", chị Đ. kể.
Vài ngày sau, khi xem clip kèm thông tin trên mạng, chị Đ. vô cùng phẫn uất vì câu chuyện bị xuyên tạc, bịa đặt không đúng sự thật.
"Người ta nói thêm chồng tôi có ý này nọ với con gái, 'bắt con xem clip sex hay gì đó' đều là bịa đặt hết. Có cha nào lại như thế, con tôi đã lớn, đủ nhận thức được đúng sai, chồng tôi dù say xỉn nhưng không bao giờ có trò thất đức ấy. Dù không được minh mẫn như trước nhưng anh ấy thương con, lo cho con không hết", chị Đ. bức xúc.
Chị nhớ lần gần nhất chồng đánh con cách đây vài tháng, cũng vì các cháu mắc lỗi không nghe lời nên "đánh để răn đe, dạy bảo chứ không phải đánh đến mức bạo hành".
Về mối quan hệ vợ chồng, chị Đ. thẳng thắn chia sẻ thời gian đi làm, chị thi thoảng bị chồng ghen tuông, nghi ngờ có người ngoài. Đã mấy lần cãi vã nhưng không đến mức đánh nhau "sứt đầu mẻ trán".
"Nhiều ngày tan ca mệt, tôi ở lại công ty, anh uống rượu vào nghe người ngoài công kích nên sinh nghi, rồi ghen. Mình tôi lo cho cả gia đình, làm quần quật 12 tiếng/ngày tâm chí đâu mà có quan hệ này nọ, biết tính anh hay vậy nên tôi không để ý, cãi vã rồi thôi", chị Đ. bộc bạch.
Chị tâm sự rất buồn khi chồng bệnh tật nhưng không nhận được sự cảm thông từ người thân. Mối quan hệ anh em trong gia đình nhà chồng rạn nứt không có cách nào hàn gắn.
Anh Ninh thường xuyên mâu thuẫn với cha đẻ và em ruột ngay sát nhà nên cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng. Chị sợ nhất khi chồng say rượu vì lúc ấy anh không kiểm soát được bản thân.
**Cha làm đơn đưa con đi tù**
Ông Hà Văn Lỡi, Trưởng thôn Mai Trung cho biết sau khi clip viral, rất nhiều ban ngành từ tỉnh đến tìm hiểu.
Ông chia sẻ tình cảnh của Ninh khá đặc biệt, vì tai nạn nên tính cách anh thay đổi nhiều. Nội bộ gia đình thì cha con lục đục, anh em thường xuyên mâu thuẫn.
"Tôi chưa bao giờ thấy bố viết đơn đòi đưa con đi tù, nhưng đằng này cứ ghét con là ông ấy (cha đẻ Ninh) làm thế. Khi hỏi có bảo đảm kinh tế cho con đi hay không thì im lặng, còn về góc độ pháp luật thì trong nhà chỉ cãi vã nhau thôi chứ có phải tội phạm gì nặng đâu mà phải đơn từ cho con đi tù", ông Lỡi kể.
Về nguồn gốc clip đăng mạng hôm 18/3, ông nói nó xuất phát từ nội bộ gia đình, anh em mâu thuẫn. Người em ruột thấy anh trai đem quần áo, sách vở con ra đốt thì dùng điện thoại quay rồi phát tán lên mạng với nội dung thông tin không đúng bản chất.
"Thực tế ngày hôm đó Ninh có uống rượu, gọi con không thưa nên bực tức mang quần áo, sách vở của chúng ra đốt chứ không đánh. Còn chuyện 'cho con xem băng sex, clip phản cảm' ngay khi có thông tin địa phương đã gọi công an xuống điều tra nhưng chuyện đấy không có đâu, người ta bịa ra", người đứng đầu thôn Mai Trung nói.
Đề cập đến vấn đề Ninh chửi bới, bạo hành vợ con, ông Lỡi cho biết việc đánh con để dạy dỗ là có, nhưng cách đây gần năm rồi. Nếu nói bạo hành thì không phải, nó không xảy ra thường xuyên, mà bạo hành thì phải có thương tích nhưng hoàn toàn không có gì.
"Chỉ có điều nó uống say vào hay quấy phá, đập bàn ghế đồ đạc trong nhà, với cha đẻ, anh em ruột thường xuyên cãi lộn. Thôn cũng từng họp, lập biên bản nhắc nhở nhiều nhưng được một thời gian chuyện đâu lại vào đấy, cái tật uống rượu của Ninh không hề thay đổi", ông Lỡi kể.
Bà Minh (đã đổi tên – người trong xóm Mai Trung) cũng khẳng định, chuyện nội bộ gia đình Ninh bà không nắm rõ, nhưng từ trước đến nay trong mắt bà, vợ chồng anh Ninh luôn sống ứng xử tốt với hàng xóm, gần như không có mâu thuẫn với ai.
Bà đánh giá vợ Ninh là người phụ nữ biết chịu đựng vì muốn cuộc sống hai đứa con có đầy đủ cha mẹ. "Không vì con thì cả hai đứa bỏ nhau lâu rồi", bà nói.
Liên quan đến vụ việc, bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo sở đã cử cán bộ về phối hợp với địa phương xác minh làm rõ.
Theo bà, hình ảnh người cha đốt quần áo, sách vở của con xảy ra vào ngày 18/3, nhân vật trong clip là Bùi Văn Ninh và hôm đó anh ta có uống rượu say.
Nguồn: kenh14.vn