Sự thật "phải công nhận thôi" về Messi Thái tại xứ hoa anh đào ⚽

Sua02485

New member
1af8eb933d89c98021fb.jpg


Trong lúc đội quân Việt Nam mình như Công Phượng, Tuấn Anh liên tục phải "hâm ghế" ở J-League 2 thì Messi Thái - Chanathip Songkrasin lại được HLV Sapporo tin tưởng trao suất đá chính tận 3 trận liên tiếp. Ơ hay, sao lại vậy nhỉ?

Ngày 26/7 vừa rồi chính là cột mốc đáng nhớ với tài năng 23 tuổi của xứ Chùa Vàng - Chanathip Songkrasin. Anh chính thức debut cho CLB Sapporo tại J-League Cup, và phải nói là màn ra mắt khá ổn áp đấy!

Trận đấu đó, Chanathip được thả vào sân từ ghế dự bị ngay đầu hiệp 2, lúc đội nhà đang bị dẫn 0-1. Rõ ràng Sapporo đang kỳ vọng cậu "Messi Thái" này sẽ làm nên chuyện gì đó magic ✨

Và thực sự thì Chanathip đã không làm họ thất vọng! Anh chơi cực kỳ ấn tượng với những pha solo bóng khiến hàng thủ Cerezo Osaka (đội đang đứng thứ 2 J-League đấy nhé) phải... hoang mang. Dù chơi trung lộ hay dạt biên, Chanathip đều xử lý bóng mượt mà, phối hợp ăn ý với đồng đội mới như đã chơi cùng nhau từ lâu vậy

Tuy Sapporo vẫn thua 0-1 trận đó nhưng rõ ràng Chanathip đã để lại dấu ấn quá đậm. Bằng chứng là 3 trận tiếp theo, anh được trao suất đá chính luôn ở J-League!

Nhớ lại thời Công Vinh sang Sapporo (hồi CLB này còn ở J-League 2), anh cũng phải vật lộn lắm mới được vào sân vài lần từ ghế dự bị thôi. Còn Công Phượng, Tuấn Anh thì... thôi đừng nhắc, fail quá đau lòng ở Mito Hollyhock và Yokohama

Vậy nên câu hỏi được đặt ra: Tại sao hồi còn trẻ, Công Phượng được so sánh ngang ngửa với Chanathip, thậm chí còn hơn, mà giờ khoảng cách lại chênh lệch đến vậy?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top