Sự thật ngã ngửa về Met Gala: "Blacklist" vì thù riêng, đổ núi tiền mua vé và chiêu trò "quá bẩn" kiếm bạc tỷ

HeoMoon7067

New member
999a52b35b1a424bc4c5.jpg


Met Gala - bữa tiệc hào nhoáng nhất hành tinh mà ai cũng muốn "chui đầu" vào một lần, nhưng đằng sau là cả một rổ drama mà ít ai ngờ tới nha!

Met Gala chính là buổi dạ hội flex nhất năm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, với mục đích gây quỹ cho Viện Trang phục Mỹ và mở màn cho chuỗi triển lãm thời trang của bảo tàng. Được gọi là "Bữa tiệc của năm", "Giải Oscar của Bờ Đông" hay "Cỗ máy in tiền Met", sự kiện này xịn sò và chanh sả bậc nhất làng mốt thế giới luôn nha! ✨

Mỗi năm một concept khác nhau, Met Gala kéo về cả đống nhân vật máu mặt từ đủ mọi lĩnh vực cùng các nhà thiết kế thời trang đỉnh cao toàn cầu. Tuy nhiên đằng sau lớp vỏ lộng lẫy kia lại giấu những bí mật "trên trời dưới đất" ít ai biết. Nhiều người nổi tiếng bị bỏ vào "blacklist" cấm cửa vĩnh viễn, và không ít kẻ đã dùng chiêu trò "bẩn" để câu view cho bản thân đấy!

1379d10e42f2da7b0b7b.jpg


1cb7401fe23b758f1ec8.jpg


Met Gala được tổ chức vào thứ 2 đầu tiên của tháng 5 hằng năm. Buổi tiệc do tổng biên tập Vogue - bà Anna Wintour - điều hành và phê duyệt. Bà được phong là "Nữ hoàng quyền lực" thống trị làng thời trang thế giới, cũng là người một tay cứu vớt đế chế Vogue, giúp tạp chí này luôn đứng top đầu nhiều năm liền.

e2c035ff36a173f33375.jpg


Hàng năm, Andrew Bolton - người phụ trách chính của Viện Trang phục - cùng cả ekip họp bàn để chọn ra một chủ đề. Từ đó, các khách mời sẽ phải lựa outfit chuẩn chỉnh theo yêu cầu ban tổ chức đưa ra. Anna Wintour là người quyết định cuối cùng về concept cho mỗi năm. Và vì đây là event "invite-only" nên mọi khách mời đều phải qua "bàn tay sắt" của Anna mới được dự nha!

a50c2d7502a70679bed9.jpg


Năm 2017, Rihanna đã "bùng nổ" visual với bộ cánh theo chủ đề Rei Kawakubo/Comme des Garçons (tên của một nhà thiết kế và một brand đến từ xứ Phù Tang)

Khách mời của gala toàn là những người thành công nhất trong đủ mọi lĩnh vực như nhạc, phim, nghệ thuật, kinh doanh, chính trị,... Năm 1960, giá một tấm vé được bán với giá 100 đô la (2,3 triệu đồng) nhưng khi quy đổi sau lạm phát, con số này đã tăng lên thành 830 đô la (hơn 19,1 triệu đồng). Đến năm 2017, người tham gia phải "chồng tiền" ít nhất 275.000 đô la (tương đương 6,3 tỷ đồng) mới có thể góp mặt trong sự kiện. Ngoài ra, các nhà tài trợ lớn cho Met Gala hoặc chính bảo tàng cũng có thể đề xuất danh sách khách mời.

8890e4c301d0d25053d6.jpg


e257d79e86205fd23451.jpg


Nhưng số tiền mà người tham dự phải bỏ ra chưa dừng lại ở đó đâu! Họ sẽ phải chuẩn bị một bộ trang phục đẳng cấp, lộng lẫy và đặc biệt phải đúng với chủ đề của chương trình. Tuy nhiên không phải celeb nào cũng phải tự bỏ tiền túi. Những nhà mốt lớn sẽ mời một đại diện có tiếng tăm ngồi vào bàn mà họ đặt trong bữa tiệc và sponsor toàn bộ thiết kế cho người được chọn (thường là nghệ sĩ).

Năm 2019, số khách mời tham dự Met Gala là 550 người, đồng nghĩa rằng Viện Trang phục đã "thu về" ít nhất 19 triệu đô la - tương đương 437 tỷ đồng (với giá vé 35 nghìn đô/người tương đương 80 triệu đồng). Ban tổ chức cũng đã tự huy động được số tiền tài trợ là 12 triệu đô la (276 tỷ đồng). Đếch biết phải flex thế nào nữa!

Với tầm ảnh hưởng toàn cầu, vé vào cửa Met Gala đã trở thành thứ quý giá và được săn đón khắp nơi. Thậm chí nhiều người đã phải xếp hàng cả ngày trời chỉ để đăng ký tham gia. Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là có thể dự được mà cần phải có cái gật đầu của Anna Wintour - người phê duyệt danh sách khách mời cuối cùng. Đã có không ít nhân vật bị bỏ vào "blacklist" cấm đến Met Gala vì những lý do "trên trời dưới biển" không đỡ nổi luôn!

Trong giới thời trang chỉ tồn tại 2 loại quan hệ: bạn hoặc thù. Đơn cử như Tim Gunn - một nhà tư vấn thời trang kiêm diễn viên người Mỹ. Ông từng là khách mời thường xuyên của Met Gala cho đến năm 2006 khi lời mời chính thức bị dừng lại vô thời hạn. Chia sẻ về sự đối đầu của ông và người đứng đầu tờ Vogue, Tim tiết lộ: "Mọi thứ đã tan vỡ rồi. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc chiến từ đó". Không khó để nhận ra Anna đã dùng quyền lực của bà để "cấm cửa" đối thủ mãi mãi. Drama gì mà căng thế!

051bd2a96fc528a90401.jpg


Không chỉ người "chắn đường" bị cấm tham dự, đến cả cựu tổng thống Donald Trump cũng không thể góp mặt tại bữa tiệc này. Ông Trump và phu nhân từng tham dự Met Gala năm 2015 và đó cũng chính là địa điểm ngài cựu Tổng thống Mỹ cầu hôn người vợ hiện tại. Năm 2018, khi được hỏi "Bạn sẽ không bao giờ mời ai quay lại Met Gala?", Anna đã không ngần ngại nói tên Donald Trump. Savage vãi!



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top