Không ít người nghĩ phi tần chỉ việc ăn diện xinh xinh, makeup chill chill, đến giờ là ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng ít ai hiểu được nỗi khổ của những người sống trong "cage vàng" Tử Cấm Thành đó nha!
Trong các phim cung đấu, đa số mọi người đều hơi ghen tị với cuộc sống phi tần vì trông "easy peasy" quá đi. Họ xuất thân từ gia đình giàu có, biết đủ thứ từ thơ ca, hội họa đến đàn hát, may vá... Xịn xò phết!
Không những thế, các chị phi tần cả ngày không phải làm gì, được ăn ngon mặc đẹp, chải tóc thay đồ cũng có người hầu hạ chu đáo. Nhưng mà sự thật đằng sau cái lồng son vàng đó thì... dark lắm các bạn ơi
## Sợ nhất là... được sủng ái
Nghe weird không? Nhiều người chắc nghĩ "ủa sao lạ vậy" bởi còn gì hạnh phúc hơn khi được chồng (aka hoàng đế) yêu thương cơ chứ?
Lúc được sủng, phi tần có làm sai gì cũng được bao che "tội to hóa nhỏ, tội nhỏ thành không". Plus, được vua ban thưởng toàn đồ xịn xò, có bọn phi tần khác, cung nữ, thái giám cúi đầu nịnh nọt, ăn uống sử dụng cũng sang chảnh hơn hẳn...
Nhưng mà! Phía sau vinh quang đó không đơn giản đâu bestie. Phim "Hậu cung Như Ý truyện" đã phơi bày hết luôn rồi.
Trong phim có nhân vật A Nhược - vốn là cung nữ của Nhàn Phi - nhưng sau đó "phản chủ" leo lên long sàng, "từ quạ hóa phượng hoàng" trở thành phi tần được Càn Long cưng chiều.
Từ khi thoát kiếp nô tì, con đường thăng tiến của A Nhược nhanh như... chớp. Ai cũng nghĩ nàng được ông hoàng yêu thương muốn xỉu, nhưng sự thật là... toxic relationship chính hiệu!
Mỗi lần thì tẩm, A Nhược phải quấn chăn quỳ trên nền đá lạnh ngắt, xưng "nô tì" chứ không được xưng "thần thiếp" như phi tần khác. Xong việc lại bị quấn chăn đưa về cung. Sỉ nhục level max luôn!
Hay khi được sủng, phi tần đó tự động trở thành "mục tiêu công kích". Bị ghen ghét, bóng gió, thậm chí bị hãm hại triền miên.
Ví dụ Nhàn Phi trong "Hậu cung Như Ý truyện" được Càn Long mê mẩn quá nên bị các chị phi tần khác liên tục "dí" đến mức bị đày vào lãnh cung. Và còn không dừng ở đó, họ còn muốn "diệt cỏ tận gốc" luôn mới chịu!
Sống trong Tử Cấm Thành với danh nghĩa phi tần, phải "share" một ông chồng với cả đám người khác nên drama là chuyện thường ngày.
Phi tần nào may mắn, có "backing" tốt thì còn sống đến già. Còn không thì chết trẻ với đủ lý do trời ơi đất hỡi: bệnh nặng, sinh con khó, "trượt chân" mà chết... Nghe mà thấy rùng mình!
## Ăn uống cũng mệt nghỉ
Tử Cấm Thành là nơi tập trung toàn món ngon, đầu bếp nổi tiếng, muốn ăn món nào cũng có. Nghe thì cool nhưng thực tế việc ăn uống trong cung lại... stressful vô cùng!
Trong cung, từ cung nữ đến phi tần đều phải ăn trong vòng 8 phút. Lý do thứ nhất là ăn nhiều sẽ mập, xấu đi, không được hoàng đế thích nữa.
Lý do thứ hai là ăn nhiều thì phải đi WC nhiều. Mà toàn bộ Tử Cấm Thành rộng mênh mông lại không có nhà vệ sinh nào hết! Các phi tần phải đi vào thùng và đó là cả một vấn đề luôn á.
Ngoài ra, các phi tần không được ăn đồ có mùi như hành, tỏi, cần tây, cá... vì sợ hơi thở có mùi. Nếu hầu hạ hoàng thượng mà hơi thở có mùi nhẹ thì mất sủng, nặng thì bị kết tội bất kính luôn!
Khi ăn, phi tần không được ngồi chung bàn với hoàng thượng. Phải ăn nhỏ nhẹ, không được phát ra tiếng động gì. Khi đưa thức ăn hay ly rượu lên miệng phải dùng tay kia che miệng. Cẩn thận từng li từng tí!
Hơn nữa, mọi bữa ăn đều phải được kiểm tra kỹ bằng trâm bạc vì sợ có người "động thủ động chân" vào đấy.
Ví dụ trong "Hậu cung Như Ý truyện", Gia Quý Phi sợ Mai Tần sẽ bóc phốt mình nên sai người bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Mai Tần. Loại độc này quý hiếm lắm, trâm bạc cũng không phát hiện được.
May mắn là Mai Tần cho vẹt ăn thử trước nên thoát nạn. Phew!
Hoặc như bữa cơm của Nhàn Phi trong lãnh cung, tuy không hạ độc nhưng bọn hãm hại chỉ cho ăn toàn đồ lạnh, tính hàn.
Vì lãnh cung ẩm ướt, ăn đồ lạnh tính hàn sẽ khiến Nhàn Phi dần dần bị bệnh xương khớp rồi chết không ai hay biết. Tế nhị mà đáng sợ!
## Ngày vui nhất: Mùng 2 hàng tháng
Đối với các phi tần và cung nữ, ngày mùng 2 của tháng là ngày vui nhất trong năm. Vì trong ngày này, sau khi làm xong việc họ được thoải mái làm những gì mình thích!
Nguồn: soha.vn