Ngày 24/2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã làm rõ vụ việc gây xôn xao dư luận: anh Huỳnh Tuấn Nhu (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tử vong với vết cắt gần lìa cổ cạnh xe máy.
Qua điều tra, công an xác định đây là tai nạn giao thông đơn thuần chứ không phải vụ án mạng như nhiều người đồn đại trên mạng xã hội. Cụ thể, anh Nhu điều khiển xe máy đi tới đoạn đường cong thì không làm chủ tốc độ, dẫn đến va vào hàng rào chắn bên đường. Vụ tai nạn bi thương này khiến anh N. bị cứa gần đứt lìa cổ tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có vết cắt dài, rộng, sâu 2x6,5cm ở phần cổ. Hiện trường vụ việc là đoạn đường cong của tuyến đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
Trên mặt đường và dải ta-luy bảo vệ của tuyến Kênh có vết cày và va của xe máy. Chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm cạnh thi thể nạn nhân.
Theo công an, chiều 22/2, anh Nhu điều khiển xe máy BKS: 50N1-326.53 lưu thông hướng từ đường Bình Long về đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân.
Khi vừa đến đoạn đường cong thuộc đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, do không làm chủ tốc độ nên đã va chạm với rào chắn trên đường.
Hậu quả thương tâm, anh Nhu bị hàng rào chắn cứa vào phần cổ gần đứt lìa, té xuống đường tử vong. Chiếc xe máy bị ngã xuống hư hỏng nặng.
Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, nhiều trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin sai sự thật rằng nạn nhân bị sát hại rồi đưa tới đây nguỵ tạo hiện trường, gây hoang mang dư luận
Flashback lại sự việc, khoảng 14h ngày 22/2, người dân trên đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trước một căn nhà.
Mọi người lại kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện người này đã tử vong bên cạnh vũng máu. Trên phần cổ của nạn nhân có vết cắt sâu gần lìa cổ, cạnh đó là chiếc xe máy BKS: 50N1-326.53 hư hỏng nặng.
Nguồn: kenh14.vn