Sự thật gây sốc vụ bé sơ sinh bị cho vào thùng rác ở Thanh Hóa: Mẹ quá hoảng loạn, đặt tạm con vào vì sàn nhà vệ sinh lạnh và ướt

BeoKitty7267

New member
7aede4897ccecd9015f8.png


Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà tim đập thình thịch luôn á! Dạo gần đây, mạng xã hội rần rần với story về bé trai sơ sinh bị phát hiện trong thùng rác ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Ban đầu nhiều người tưởng đây là vụ bỏ rơi con cực nhẫn tâm, thậm chí còn đồn thổi bé bị nhét giấy vào mũi miệng. Nhưng mà plot twist đây rồi... sự thật lại hoàn toàn khác!

Anh Đỗ Văn Định (chồng của chị Nguyễn Thị Ng - 26 tuổi, trú thôn 5, xã Quảng Hải) đã lên tiếng giải thích cho báo Đất Việt về drama này. Theo anh Định thì vợ anh nhớ nhầm ngày sinh nên vẫn đi làm bình thường. Ai ngờ đâu đang ở công ty thì bất ngờ chuyển dạ và sinh luôn trong nhà vệ sinh công ty!

"2 đứa đầu sinh cũng nhanh lắm, từ đau bụng đến lúc sinh chỉ 30 phút thôi. Còn lần này thì vợ em còn không kịp chuẩn bị gì, đang đi vệ sinh thì rặn ra luôn", anh Định kể lại.

b7c483538715e625cd81.jpg


Về chuyện "nhét giấy vào mũi miệng" gây tranh cãi, anh Định giải thích: "Lúc đó vợ em sinh xong thì mặt mũi cháu dính đầy máu, vợ em hoảng loạn quá nên lấy giấy vệ sinh lau cho con. Có thể giấy còn dính lại ở mũi miệng chứ đâu có nhét vào đâu". Nghe mà thương cả 2 mẹ con luôn á!

Còn việc đặt con vào thùng rác nghe có vẻ sốc nhưng thực ra cũng có lý do của nó. Theo lời anh Định, nền nhà vệ sinh lúc đó ướt và lạnh ngắt, lại không có cửa sổ. Chị Ng lại không mang theo quần áo gì nên nghĩ nhanh đặt con tạm vào thùng rác cho đỡ lạnh rồi chạy đi lấy đồ ủ ấm cho con.

"Vợ em có mang theo một cái áo ấm để bọc hộp cơm, định chạy ra lấy cho con thì bị ngất giữa đường vì mất máu quá nhiều. May mà có chị em công nhân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu", anh Định cho biết thêm. Nghe mà run người luôn!

d7ab21996d2f8e520fef.jpg


Chị Trần Thị Bảy - công nhân cùng công ty, là người đầu tiên phát hiện bé - kể lại trong tường trình: "Khi vào nhà vệ sinh, em thấy cháu bé nằm trong thùng rác, trong miệng có giấy. Em hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế sơ cứu rồi chuyển viện ngay".

Sau khi check camera, mọi người mới phát hiện chị Ng đang nằm ngất lịm trong công ty, tình trạng nguy kịch. Cả 2 mẹ con đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của cả 2 đã ổn định rồi, nhưng bác sĩ vẫn đang theo dõi thêm vì lo chị Ng bị trầm cảm sau sinh.

Anh Định cũng bức xúc về những lời đồn thổi: "Nhiều người cứ đồn em đi nước ngoài, vợ em ở nhà ngoại tình có thai rồi sinh xong bỏ. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì không thể nào ngăn được. Sự thật là vợ chồng em vẫn bình thường, em làm tự do ở nhà chứ không đi đâu cả".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà cho biết: "Hiện tại chúng tôi vẫn đang chăm sóc cho cháu bé, chưa thể giao cho mẹ vì các bác sĩ đang theo dõi thêm, có khả năng mẹ cháu bị trầm cảm sẽ gây hại cho cháu".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top