Ai cũng nghĩ mình hiểu hết về hội thầy trò đi thỉnh kinh nổi tiếng nhất màn ảnh, nhưng sự thật trong nguyên tác lại dark hơn bạn nghĩ rất nhiều đó!
1. Tôn Ngộ Không - Từ "bad boy" ngoan hiền thành... kẻ nổi loạn hardcore
Trong phim truyền hình Tây Du Ký, ai cũng mê mẩn hình ảnh Ngộ Không tinh quái, thông minh và siêu táo bạo. Anh em phải công nhận là với thầy thì anh tôn trọng hết mức, với sư đệ thì nghiêm khắc nhưng cũng có tình có nghĩa, còn với yêu quái thì... zero mercy luôn!
Chính vì thế mà khán giả ai cũng "bias" Ngộ Không ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng plot twist đây rồi! Trong nguyên tác Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không không chỉ xấu đến mức dữ tợn mà còn là một "rebel" chính hiệu. Thậm chí còn tập hợp cả đám yêu tinh để "đánh úp" Thiên triều nữa chứ! Tưởng tượng xem, nhân vật chính ngay ngắn trong phim hóa ra lại từng có màn "bạo loạn" khét lẹt thế này
2. Trư Bát Giới - Không chỉ "mlem" mà còn... kinh dị
Ai cũng yêu hình ảnh Bát Giới ngây thơ, hài hước trong phim. Tuy lười biếng nhưng đến lúc cần thiết thì anh vẫn "xông pha" hết mình. Dù bị Đại sư huynh "deal damage" liên tục nhưng vị "thiên bồng nguyên soái" này vẫn chill, chưa bao giờ nghĩ chuyện "unfriend" cả
Nhưng ơ kìa, trong nguyên tác thì Trư Bát Giới xấu đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt được! Là một con lợn rừng vừa lột xác, ngoại hình của anh đã khiến hơn 30 người phải "chết khiếp" khi nhìn thấy. Không dừng ở đó, Trư Bát Giới còn ra tay giết hại cả người đã đối xử tốt với mình nữa. Real dark mode đây mà!
3. Sa Tăng - "Chill guy" hay... sát nhân hàng loạt?
Trong phim, Sa Tăng là hình mẫu người lương thiện, có trách nhiệm chuẩn không cần chỉnh. Tuy ít thoại nhưng vẫn để lại ấn tượng cực tốt trong lòng khán giả.
Nhưng trong nguyên tác? Sa Tăng không phải dạng "softie" đâu các bạn ơi! Anh không chỉ cao to bất thường mà khuôn mặt còn dữ tợn vô cùng.
Chi tiết rợn người nhất: Anh hay đeo một chuỗi đầu lâu trên cổ và luôn tự hào về những "thành tích" của mình. Trong cuốn sách gốc có tiết lộ rằng 9 chiếc đầu lâu đó chính là hộp sọ của 9 vị tăng đã bị anh... ăn thịt trước đó! Nghe mà lạnh gáy luôn!
4. Bạch Long Mã - Từ "ngựa trắng hoàng tử" thành tội phạm
Trong phim truyền hình, Bạch Long Mã là đệ tử cuối cùng của Đường Tăng. Dù là Tam Thái Tử - con trai của Tây Hải Long Vương nhưng anh xuất hiện dưới hình hài con ngựa trắng xinh đẹp, chở sư phụ đi lấy kinh suốt cả chặng đường.
Hình ảnh này đã để lại ấn tượng cực tốt trong lòng khán giả, cả hai phiên bản Bạch Long Mã và Tam Thái Tử đều được coi là hoàn hảo.
Nhưng trong nguyên tác? Dù là ngựa hay người, nhan sắc của anh vẫn không thể so sánh được với phiên bản phim truyền hình.
Hơn nữa, Tam Thái Tử đã phạm phải vô số tội ác. Nếu quay phim theo đúng nguyên tác thì chắc Bạch Long Mã đủ khiến khán giả "tắt ngay tắt luôn" rồi!
Nguồn: gamek.vn