Ôi trời ơi, chuyện này nghe xong mà nổi da gà luôn á! "Bài tập" đầu tiên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện mà các chiến binh nhí IS phải làm chính là... giết chính bố mẹ mình. Kinh hoàng không các bạn?
Hồi ký kinh hoàng từ cậu bé thoát khỏi địa ngục IS
Cuộc sống đáng sợ trong trại đào tạo chiến binh IS vừa được hé lộ qua câu chuyện của Nasir - cậu bé 12 tuổi may mắn trốn thoát khỏi sào huyệt tổ chức khủng bố này.
Nasir là tên giả mà cậu bé dùng khi nói chuyện với CNN nha. Gia đình đã nhờ hãng thông tấn không tiết lộ danh tính thật và khuôn mặt của em.
"Chúng cháu có tất cả 60 người. Thời điểm đáng sợ nhất là khi các cuộc không kích xảy ra. Họ dẫn chúng cháu xuống hầm để trốn và nói rằng người Mỹ là những kẻ vô đạo.
Người Mỹ đang cố gắng để giết chúng cháu nhưng họ - các chiến binh – yêu chúng cháu và sẽ bảo vệ chúng cháu tốt hơn cả cha mẹ của mình.
Họ cũng nói rằng cha mẹ là những người vô đạo và việc đầu tiên chúng cháu phải làm sau khi quay lại là thủ tiêu chính cha mẹ của mình", Nasir kể lại với giọng run run.
Khóc thầm trong đêm, nhớ mẹ trong im lặng
Hiện tại thì Nasir đã được đoàn tụ cùng mẹ tại trại tị nạn Esyan ở Kurdistan rồi, nơi đang có gần 15.000 người Yazidis tạm trú để trốn IS.
Mặc dù đã về với gia đình nhưng những ký ức kinh hoàng vẫn cứ ám ảnh trong đầu Nasir mãi.
Theo lời em kể, trong trại huấn luyện đó, học viên bé nhất mới chỉ 5 tuổi thôi á! Nhưng không vì thế mà có bất kỳ sự miễn trừ nào cho những đứa trẻ được mệnh danh là "đàn con nhỏ của vương quốc Hồi giáo" này.
"Chúng cháu không được phép rơi lệ nhưng khi nghĩ đến mẹ mình và lo lắng cho bà ấy cháu chỉ biết khóc trong im lặng. Khi trốn thoát và ra gặp lại mẹ, cháu có cảm giác như được sống trở lại", Nasir tâm sự.
Trước khi đào tẩu, Nasir từng xuất hiện trong đoạn video tuyên truyền của IS đó. Video được quay tại Viện Al Farouq, Syria - nơi được IS tuyên bố là cơ sở đào tạo lính trẻ lớn nhất của tổ chức này.
Trong đoạn video, những đứa trẻ với khuôn mặt trống rỗng đang ngồi thành hàng dài bên cạnh người hướng dẫn.
Một cậu bé đang run rẩy, một số khác thậm chí còn không thể ngước mắt lên. Tất cả đều phải hô to: "Vì thánh chiến, vì thánh chiến". Nghe mà thương xót quá đi
Khi chiến trường biến thành nơi tử địa của trẻ thơ
Chiến thuật tàn bạo sử dụng trẻ em làm bia đỡ đạn ở bờ chiến tuyến đang được IS tận dụng triệt để và quả thực đã phát huy tác dụng rồi.
Aziz Abdullah Hadur, một chỉ huy quân đội Kurd, cho biết lực lượng của ông nhiều lần bị đặt vào tình thế khó xử cực kỳ khi giáp mặt với các chiến binh IS nhí.
"Chúng tôi thấy bọn trẻ ở tiền tuyến. Tất cả chúng đều mặc áo khoác gắn đầy chất nổ. Bọn trẻ dường như đã bị tẩy não", Hadur nói.
Vị chỉ huy này cho hay đồng đội của ông thường xuyên phải đưa ra quyết định siêu khó khăn khi họ không biết những đứa trẻ tiến về phía mình là vì chúng muốn trốn thoát khỏi IS hay là chúng đang được gửi đến để giết họ.
"Chúng tôi không biết phải làm thế nào bởi nếu không giết chúng, chúng cũng sẽ giết chúng tôi", Hadur nói. Tình huống nghiệt ngã thật sự
Cần sự trợ giúp tâm lý gấp lắm rồi!
Cũng giống như Nasir, Nouri 11 tuổi may mắn thoát khỏi hang ổ của IS sau thời gian cậu bé cùng gia đình bị bắt cóc đến trại tập trung ở Tel Aafar, phía bắc Iraq.
Khi Nouri từ chối tham gia khóa huấn luyện trên núi, cậu bị liệt vào danh sách "những kẻ vô dụng" và bị lính IS bẻ gãy chân làm ba luôn. Tàn nhẫn vô cùng!
Nouri cùng cậu em trai Saman 5 tuổi sau đó vẫn rất may mắn khi được IS trả về với ông bà trong khi bố mẹ cậu cùng đứa em út vẫn bị giam giữ trong trại.
Tuy nhiên, việc thường xuyên bị đánh đập ở trại khiến cả hai anh em Nouri đều gặp nhiều vấn đề về tâm lý.
Theo lời kể từ người bà, Saman thường bị co giật và mê sảng về đêm. Khi được bà đánh thức dậy, câu hỏi vô thức đầu tiên của cậu là: "Bà sẽ đánh cháu à?". Nghe mà đau lòng quá!
Trong khi đó, Nouri gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Cậu bé chỉ nói được những câu ngắn, đứt quãng và phải dừng lại để hít thở. Em cũng có thói quen cúi mặt nhìn xuống đất.
Tương tự như anh em nhà Nouri, một số đứa trẻ trong trại tị nạn Esyan bị giật mình hoặc lên cơn động kinh khi mới chỉ nghe đến từ IS thôi á.
Một cậu bé khác không cho bất cứ ai cắt tóc của mình vì nó đã được dạy rằng không được làm điều đó.
"Những đứa trẻ này đang cấp thiết cần sự hỗ trợ về tâm lý," Khalid Nermo Zedo, nhà hoạt động Yazidi khẳng định.
Nguồn: soha.vn