Tối ngày 5/6/2017, khoảng 8h tối, công an thị xã Lan Khê (Chiết Giang, Trung Quốc) nhận được một cuộc gọi khẩn cấp khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Bên đầu dây, một cô gái đang khóc nức nở, van xin cảnh sát nhanh chóng đến cứu mẹ mình không thì mẹ sẽ bị đánh chết mất
Khi đến hiện trường, cảnh sát chứng kiến cảnh tượng đáng sợ: chị Thi đang bị chồng là anh Từ nhốt trong phòng tầng 2, còn cửa chính thì khóa chặt.
Cả hai đang ở trạng thái cực kỳ kích động, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Cảnh sát phải nhờ đến người thân khuyên can, hy vọng anh chồng bình tĩnh lại.
Lợi dụng lúc chồng sơ hở, chị Thi đã tranh thủ trèo qua cửa sổ, trượt xuống mái hiên để thoát thân ra ngoài - kiểu như trong phim luôn ấy Do bị thương khá nặng, chị được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Nghe câu chuyện mà tức á! Hóa ra đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của chị Thi. Nhưng sau khi cưới, anh Từ ngày càng nóng tính, hay cãi nhau và động thủ động chân với vợ chỉ vì chuyện linh tinh. Đến năm 2016, chị Thi đã phải tìm việc làm ở xa để tránh xa chồng và đòi ly hôn luôn.
Chiều 6h ngày 5/6, anh Từ hùng hổ kéo vợ từ chỗ làm về nhà. Chị Thi quá sợ hãi nên gọi cho con gái lớn cầu cứu. Thấy vậy, anh ta càng tức giận, giật điện thoại của vợ rồi ném đi luôn
Sau đó, anh Từ lôi vợ lên tầng 2 và khóa cửa lại. Ông ta dùng gậy tre đánh liên tục vào người vợ, thậm chí còn dùng kéo cắt trụi tóc chị ấy - nghĩ thôi đã thấy kinh rồi May mà con gái lớn của chị Thi nghi ngờ có chuyện nên đã báo ngay cho công an.
Sau quá trình điều tra, anh Từ đã bị công an bắt giam vì hành vi cố ý gây thương tích. Đúng là phải trả giá cho hành động bạo lực của mình thôi!
Nguồn: soha.vn