Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác "ảo tưởng sức mạnh" khi nhìn quảng cáo đồ ăn nhanh trên TV hay poster phải không nào? Cái burger nhìn căng mọng, bánh pizza phô mai kéo sợi dài ngoằn, hay ly cola long lanh sương giá... nhưng đến khi cầm trên tay thì... ơ kê luôn á!
Sự thật là các nhà sản xuất quảng cáo đã dùng cả một "bộ máy" hùng hậu để biến những món ăn bình thường thành tác phẩm nghệ thuật trên màn hình đó các bạn ơi! Từ stylist đồ ăn chuyên nghiệp, photographer xịn sò, đến hàng tá trick chỉnh sửa... tất cả chỉ để tạo ra hình ảnh "ảo diệu" nhất có thể.
Chẳng hạn như để burger trông "xịn xò" hơn, họ sẽ cẩn thận sắp xếp từng lớp nguyên liệu, dùng tăm để giữ cố định, thậm chí phun thêm dầu để tạo độ bóng. Còn những giọt sương trên ly nước ngọt? Đó là glycerin đấy nhé, chứ không phải do đồ lạnh đâu!
Phô mai kéo sợi dài ngoằn trong quảng cáo pizza? Có khi là keo dán nè! Còn xi-rô pancake trông sánh mịn ấy à? Thường là dầu động cơ á... nghe sợ chưa! (Đương nhiên là họ không bán món đó để ăn rồi, chỉ để quay hình thôi nha).
Hay như kem tươi trên bánh ngọt thường được thay bằng kem cạo râu vì nó giữ form lâu hơn dưới đèn studio nóng bức. Trái cây thì được phủ thêm chất để bóng loáng như vừa mới hái. Mọi thứ đều được tính toán để tạo visual "đỉnh của chóp" đó!
Thế nên lần sau khi thấy quảng cáo đồ ăn nhanh trông "ra gì và này nọ", các bạn đừng kỳ vọng quá cao nhé! Hiện thực luôn khác xa ảo ảnh mà. Nhưng mà thôi, biết vậy thôi chứ nhìn vẫn thèm vô cùng!
Nguồn: gamek.vn