Sự thật đằng sau hình ảnh nhiều người đứng sau lưng kẻ xả súng tại Tunisia khiến ai cũng phải rơi nước mắt

BoKute8908

New member
7b735b1d9c1df4ad9cf7.jpg


Sau vụ xả súng siêu kinh hoàng do tên Seifeddine Rezgui gây ra ở Tunisia, một bức ảnh xuất hiện khiến netizen toàn cầu sốc nặng: gã đang thản nhiên cầm súng đi lại trên bãi biển Sousse, còn phía sau lưng có cả đám đông đứng nhìn theo

Ban đầu, nhiều người đã "ném đá" dữ dội, chỉ trích đây là lũ hiếu kỳ "kinh khủng" nhất quả đất, chẳng làm gì khi chứng kiến gã giết hại tới 38 du khách vô tội.

"Tôi đếm tận 9 người đàn ông đang đứng hoặc đi phía sau hắn ta, sao họ không cùng nhau tấn công luôn cho rồi?" - một độc giả phẫn nộ bình luận trên Daily Mail của Anh.

Plot twist: Họ là những anh hùng thầm lặng

Nhưng rồi John Yeoman - một du khách đang nghỉ cùng vợ gần khu vực xảy ra bi kịch - đã lên tiếng giải thích sự thật khiến ai nấy đều phải nín lặng:

"Đó không phải những kẻ hiếu kỳ đâu. Họ là người dân địa phương, đang cố tạo thành một lá chắn sống để bảo vệ khách sạn khác. Họ đã cứu được rất nhiều mạng người."

Gia đình Yeoman còn kể lại câu chuyện từ một du khách Anh khác có mặt tại hiện trường. Người này cho biết có một anh đầu bếp của khách sạn đã lao tới chỗ mình nằm nghỉ, hét lên rằng phải chạy ngay lập tức.

Và những người xuất hiện trong bức ảnh kia? Tất cả đều là nhân viên khách sạn đấy!

Dòng người dũng cảm đối mặt với tử thần


Những người anh hùng này đã can đảm nói với tên sát thủ rằng họ cũng là "người Hồi giáo", và gã phải giết họ trước thì mới được phép vào khách sạn.

"Họ thực sự đã biến cơ thể mình thành lá chắn sống" - vợ Yeoman xúc động chia sẻ. Chị còn nói rằng sự dũng cảm phi thường này khiến chị tin vào tình người hơn, và xóa bỏ hoàn toàn định kiến rằng người Hồi giáo đều bạo lực.

Vụ tấn công tại Sousse được coi là âm mưu phá hoại ngành du lịch Tunisia - ngành tạo ra hàng loạt việc làm và nguồn thu khủng cho quốc gia này.

Rezgui - tên khủng bố tuyên bố ủng hộ IS trước khi hành động - đã chọn mục tiêu cực kỳ kỹ càng. Gã chỉ ra tay với người nước ngoài mà không đụng đến người Tunisia.

Một nhân viên phục vụ tên Wadia kể lại với Reuters: "Tôi đang ở trên bãi biển khi hắn bắt đầu nổ súng. Chúng tôi đưa mọi người về khách sạn và hắn đi theo. Nhưng hắn chỉ tấn công người nước ngoài thôi, không phải người Tunisia.

Mỗi khi thấy người Tunisia chặn đường, gã hét lên 'Tránh ra' rồi lại tiếp tục bắn vào du khách nước ngoài."





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top