CrushTimNgoan
New member
Nhìn clip người vợ lôi chồng tàn tật vào bệnh viện, chắc hẳn ai cũng "hốt hoảng" nghĩ bà vợ tàn nhẫn lắm Nhưng plot twist ở đây mới là điều gây sốc nhất...
Đoạn video này đang viral "mất xác" trên mạng xã hội, các tờ báo lẫn đài truyền hình Ấn Độ, khiến netizen xứ này vừa giận vừa xót không biết nói gì
Cảnh tượng một chị phụ nữ đang cực nhọc kéo lê ông chồng tàn tật của mình lên con dốc để vào bệnh viện khám xảy ra tại bệnh viện công Guntakal ở Anantapur, Pradesh, Ấn Độ.
Theo báo chì địa phương đưa tin, người đàn ông tàn tật là ông Srinivasa Chary được vợ đưa đến viện vì các triệu chứng viêm dạ dày nghiêm trọng.
Do tay chân bị liệt, không thể tự di chuyển được, vợ ông là bà Sree Vani đã van xin bệnh viện cho mượn cáng hoặc xe đẩy để đưa chồng từ dưới tầng trệt lên phòng khám ở tầng trên.
Thế nhưng dù người nhà bệnh nhân năn nỉ đến thế nào, nhân viên bệnh viện vẫn từ chối phũ phàng với lý do... không có cáng luôn
Chờ đợi hơn cả tiếng đồng hồ mà không thấy một ai có ý định giúp đỡ, trong khi bản thân không đủ sức cõng hay bế chồng lên được, bà Sree Vani buộc phải tự tay kéo lê ông Chary lên con dốc trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt tại bệnh viện lúc đó
"Tôi đã van xin họ chỉ cần cho mượn một chiếc cáng thôi. Tôi sẽ tự đẩy chồng lên chứ không cần ai giúp, nhưng họ đã từ chối thẳng thừng", bà Vani tâm sự.
Bà Vani cho biết trước đây ông Chary từng làm bảo vệ tại Hyderabad và không may bị liệt toàn thân sau một lần đột quỵ.
Cán bộ quản lý bệnh viện, ông Mallikharjun, cho biết sẽ trực tiếp điều tra vụ việc và đưa ra hình thức kỷ luật đối với tất cả những người liên quan đến vụ việc "mất hết nhân tính" này.
Ông cũng thừa nhận đã sơ suất vì không nắm bắt tình hình sớm hơn dù sự việc đã xảy ra từ hôm thứ 4 (16/11) rồi.
Trong vài tháng gần đây, những vụ việc nhân viên y tế thờ ơ trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân như thế này đang xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ, khiến dư luận vô cùng bức xúc
Nguồn: soha.vn
Đoạn video này đang viral "mất xác" trên mạng xã hội, các tờ báo lẫn đài truyền hình Ấn Độ, khiến netizen xứ này vừa giận vừa xót không biết nói gì
Cảnh tượng một chị phụ nữ đang cực nhọc kéo lê ông chồng tàn tật của mình lên con dốc để vào bệnh viện khám xảy ra tại bệnh viện công Guntakal ở Anantapur, Pradesh, Ấn Độ.
Theo báo chì địa phương đưa tin, người đàn ông tàn tật là ông Srinivasa Chary được vợ đưa đến viện vì các triệu chứng viêm dạ dày nghiêm trọng.
Do tay chân bị liệt, không thể tự di chuyển được, vợ ông là bà Sree Vani đã van xin bệnh viện cho mượn cáng hoặc xe đẩy để đưa chồng từ dưới tầng trệt lên phòng khám ở tầng trên.
Thế nhưng dù người nhà bệnh nhân năn nỉ đến thế nào, nhân viên bệnh viện vẫn từ chối phũ phàng với lý do... không có cáng luôn
Chờ đợi hơn cả tiếng đồng hồ mà không thấy một ai có ý định giúp đỡ, trong khi bản thân không đủ sức cõng hay bế chồng lên được, bà Sree Vani buộc phải tự tay kéo lê ông Chary lên con dốc trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt tại bệnh viện lúc đó
"Tôi đã van xin họ chỉ cần cho mượn một chiếc cáng thôi. Tôi sẽ tự đẩy chồng lên chứ không cần ai giúp, nhưng họ đã từ chối thẳng thừng", bà Vani tâm sự.
Bà Vani cho biết trước đây ông Chary từng làm bảo vệ tại Hyderabad và không may bị liệt toàn thân sau một lần đột quỵ.
Cán bộ quản lý bệnh viện, ông Mallikharjun, cho biết sẽ trực tiếp điều tra vụ việc và đưa ra hình thức kỷ luật đối với tất cả những người liên quan đến vụ việc "mất hết nhân tính" này.
Ông cũng thừa nhận đã sơ suất vì không nắm bắt tình hình sớm hơn dù sự việc đã xảy ra từ hôm thứ 4 (16/11) rồi.
Trong vài tháng gần đây, những vụ việc nhân viên y tế thờ ơ trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân như thế này đang xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ, khiến dư luận vô cùng bức xúc
Nguồn: soha.vn