Sự thật đằng sau clip bé quỳ khóc ở trường mầm non khiến dân mạng bất ngờ

MiuKute6693

New member
9ff8b1d5617a6608b2ae.jpg


Một đoạn clip ngắn chưa đầy 10 giây đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng: bé nhỏ quỳ giữa sân khóc nức nở mà không ai ra chăm Sự thật đằng sau câu chuyện này là gì?

Clip viral khiến dân tình xôn xao

Trưa 30/5, một đoạn clip khoảng 7 giây được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong clip, một bé nhỏ đang quỳ khóc nức nở ở thềm nhà nhưng không thấy ai ra chăm sóc hay dỗ dành. Chứng kiến cảnh tượng này, người đi đường đã dừng lại quay clip và đăng lên mạng kèm thông tin là cơ sở mầm non Tuổi Thần Tiên (phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An).

Do bị ngăn cách bởi hàng rào, người quay clip đã tiến lại gần và gọi người ra. Lúc này, một chị phụ nữ chạy ra nói "Ôi, mẹ xin lỗi con" rồi bế bé vào dỗ ngay.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người bức xúc và cho rằng bé là học sinh bị cô giáo phạt đứng ngoài thềm. Nhưng sự thật là...?

70f4c8f945e7055499ba.jpg


Plot twist không ngờ!

Để tìm hiểu sự thật, PV đã có mặt tại cơ sở mầm non Tuổi Thần Tiên. Bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1950) - chủ cơ sở - xác nhận clip quay tại đây nhưng khẳng định sự thật hoàn toàn khác với những gì mọi người nghĩ.

"Từ trưa đến giờ tôi thấy thông tin trên mạng nên rất bức xúc, tôi không ngủ được vì sự thật là khác chứ không phải như trên mạng nói.

Cháu bé nằm khóc trong video là con của chị Trang - nhân viên nhà bếp của chúng tôi - đi theo mẹ lúc mẹ bê rổ bát rồi bị trượt ngã do nền nhà ướt trơn.

Mẹ chưa kịp ra đỡ con thì đúng lúc đó có người đi ngang qua thấy cháu bé khóc tưởng là học sinh nên quay lại có mấy giây thôi rồi đăng lên mạng", bà Tâm chia sẻ.

ad8cfa9ff19db1f9edf6.jpg


Lời trần tình của người mẹ

Chị Trần Thị Trang (SN 1990, nhân viên nhà bếp) rất bức xúc khi bị hiểu nhầm và khẳng định đó là con mình chứ không phải học sinh.

b6a512e970f67008b283.jpg


"Đó là con của tôi chứ không phải là học sinh, tôi cũng chỉ là nhân viên nhà bếp. Con tôi mới 14 tháng tuổi nên đi chưa chắc chắn.

Bình thường cháu ở nhà với bà ngoại ở huyện Diễn Châu, từ bữa cuối tuần thì đưa vào đây để chơi cùng mẹ vì không ai chăm. Trưa nay tôi đi ra bê rổ bát vào rồi cháu đi theo mà không đi dép nên bị trượt ngã.

Tôi đang bê rổ bát vào nên phải bê tiếp rồi chạy ra liền đỡ con vào nhưng người đi đường thấy con khóc họ không biết nên quay video lại. Lúc ra bế con tôi có nói 'ôi mẹ xin lỗi con'.

Tôi nghĩ người quay video đó nghe thấy nhưng họ cũng đăng lên mạng. Nhiều người đã hiểu nhầm tưởng là học sinh của trường nhưng đó là con tôi", chị Trang chia sẻ.

aa4feda79582aec00fae.jpg


Khi PV đến tìm hiểu, một số người xung quanh cũng xác nhận bé trong clip chính là con của chị Trang.

Theo tìm hiểu, cơ sở mầm non tư thục của bà Tâm hoạt động từ năm 2006 đến nay và được cấp giấy phép đầy đủ. Toàn bộ cơ sở có từ 77-80 bé thường xuyên đi học ở 3 nhóm lớp gồm 18-24 tháng, 24-36 tháng và nhóm mẫu giáo 3-4 tuổi.

7b6b2a6432a5da981072.jpg


582db638d7449d5346cd.jpg


2e0a0eb1531c0ad5fca1.jpg




Bài học từ câu chuyện này

Đây là một bài học nhắc nhở chúng mình: đừng vội tin và chia sẻ thông tin khi chưa rõ sự thật! Một clip ngắn ngủi chỉ vài giây đã khiến cả một cơ sở giáo dục bị hiểu lầm nghiêm trọng.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top