Theo quan điểm của đa số netizen, thực ra chẳng ai bận đến mức không thể rep một tin nhắn cả đâu, chỉ là họ không dành thời gian cho mình thôi. Tỉnh táo lên để biết mình có xứng đáng được đối xử tốt hơn hay không nha!
Ai mà chưa trải qua cung bậc cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc khi yêu chứ – vui, buồn, bất ngờ rồi thất vọng đu đủ thể loại, như ăn lẩu cảm xúc ấy. Thậm chí có bạn còn xui xẻo hơn, rơi vào trạng thái mông lung không biết đằng nào mà lần khi crush chơi trò "seen rồi mà không rep", lý do là: "Bận lắm, không có thời gian trả lời tin nhắn đâu."
Mới đây, một fanpage đăng tải dòng status ngắn gọn mà chạm thẳng vào tim đen của bao người, thu về hàng ngàn react: "Chẳng có ai bận tới nỗi không có thời gian trả lời một tin nhắn cả".
(Ảnh minh họa)
Việc rep tin nhắn nghe có vẻ đơn giản nhưng thời gian rep lại vô tình trở thành thước đo tình cảm của các couple đang yêu. Đương nhiên rồi, khi đã thả thính ai đó, chỉ cần được nhắn tin tám chuyện với người ta thôi là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Mọi thứ trên đời này đều có thể tạm gác lại, ưu tiên số một là "người ấy".
Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu nhắn tin cho crush mà vài tiếng đồng hồ trôi qua, thậm chí cả ngày luôn mà vẫn không thấy rep? Rồi bất chợt một lúc nào đó, bạn nhận được notif: "Xin lỗi nhé, anh/em bận quá, lúc khác nói chuyện nha". Đau tim là có thật!
Phía dưới bài đăng, dân mạng thi nhau kể chuyện tình của bản thân và hầu hết đồng ý rằng việc rep tin nhắn chẳng tốn bao nhiêu thời gian, vấn đề là bạn có đủ quan trọng để người ta rep hay không:
Thế Vinh: "Crush của tôi bận lắm các ông ạ, đợi 3 tháng rồi không thấy rep".
Phan Sơn: "Chẳng có ai bận tới nỗi không thể trả lời tin nhắn. Chỉ là họ đang bận nhắn tin với người khác, không tiện nhắn với bạn mà thôi".
Lưu Huy: "Đúng đấy. Bận là cái lý do khiến các đôi lũ lượt chia tay".
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ở tuổi trưởng thành nên dành thời gian để làm việc, thay vì suốt ngày nhắn tin qua lại chẳng giải quyết được gì. Hãy tập quen với cuộc sống độc lập, có gì muốn nói thì để tối về nhà kể sau:
Lan Anh: "Tôi với người yêu chẳng bao giờ nhắn tin ban ngày cả. Có nhắn anh cũng không rep vì anh bận thật, phải biết thông cảm cho người yêu chứ".
Hà Trang: "Con nít đâu mà suốt ngày nhắn tin, có để cho người ta kiếm tiền không?".
Phùng Bảo: "Tôi nói thẳng với bạn gái, anh bận lắm. Rảnh anh gọi điện cho em, vậy mà yêu được 2 năm rồi".
Tóm lại, để duy trì được tình yêu thì cả hai người cần phải hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng bạn cũng nên xem lại nếu ngày qua tháng lại, người ấy vẫn luôn "bận" và số tin nhắn rep bạn đếm trên đầu ngón tay. Đừng tự đánh lừa bản thân nữa nhé!
Nguồn: kenh14.vn