Khi lướt báo thấy bức ảnh mấy anh chàng xích cổ linh cẩu dắt đi ngoài phố, nhiếp ảnh gia Pieter Hugo giật mình không tin vào mắt mình luôn
Sao họ có thể làm như vậy với động vật hoang dã được chứ?
Tờ báo Hugo đọc còn viết nữa là "cảnh này xảy ra thường xuyên tại thành phố Lagos (Nigeria) đấy, người đàn ông dắt linh cẩu kia là một tên bán ma túy, cướp giật và đòi nợ chuyên nghiệp". Nghe xong ai mà chẳng giận
Không nuốt được cơm, Hugo quyết bay luôn sang Lagos để tìm hiểu cho ra nhẽ. Và guess what? Sự thật đằng sau lại wholesome và nhân văn hơn mình nghĩ rất nhiều!
Hoá ra mấy anh này chẳng phải tội phạm hay giang hồ gì cả nha mọi người ơi!
Họ chỉ là những người dân nghèo đang cố gắng kiếm sống bằng nghề "huấn luyện" linh cẩu thôi. Người địa phương gọi họ là Gadawan Kura, tất cả đều sống ở khu ổ chuột ngoại ô Lagos.
Nhóm này gồm 7 người đàn ông, 1 bé gái, 3 con linh cẩu, 4 chú khỉ và vài con trăn - cả đám sống nương tựa nhau như một gia đình vậy
Hugo quyết định theo sát họ trong 8 ngày liền. Và anh phát hiện ra họ chính là những nghệ sĩ biểu diễn đường phố để kiếm cơm qua ngày đấy!
Họ khiến đám đông phải trầm trồ với những màn xiếc thú siêu đỉnh, ngoài ra còn bán cả thuốc cổ truyền để kiếm thêm thu nhập nữa.
Và plot twist là những chú linh cẩu này được chính phủ Nigeria cho phép sở hữu hợp pháp nha! Những nhóm biểu diễn như thế này còn được người dân địa phương yêu thích lắm luôn ấy
Nguồn: soha.vn