Sự thật đắng lòng về hội begpacker "phượt ăn xin" đang tràn lan ở châu Á, Việt Nam cũng không thoát

TitIu9014

New member
3c7e81d1f5fb516123b8.png


Giờ đây muốn đi du lịch không nhất thiết phải cày cuốc tiết kiệm nữa đâu. Trong kỷ nguyên Internet tràn lan, có một hội người chọn cách... ăn xin để kiếm tiền đi phượt luôn, trời ơi!

Nhiều khách Tây dạo quanh các địa điểm du lịch với thái độ như thể họ cùng đường, không còn lựa chọn nào khác để kiếm ra tiền. Họ tạo thành cả một cộng đồng mang tên "begpackers" hay "phượt thủ ăn xin", tự làm vài món đồ handmade đơn giản để bán cho người dân địa phương. Hoặc còn "tài tình" hơn là viết thẳng lên biển: "Tôi đang đi du lịch nhưng hết tiền rồi, giúp tôi với" - kiểu flex nghèo vậy á

7855f2a90f11a4f489e4.png


Theo Travel Wire Asia tiết lộ, các quốc gia mà hội begpacker này hay "hoành hành" thường có thu nhập bình quân đầu người khá thấp. Mà sốc nhất là số tiền họ kiếm được từ công việc "phèn" nhất ở quê nhà vẫn cao hơn mức sống ở đây nhiều lần luôn nha!

Năm 2017, các du khách chân chính đã lên tiếng kêu gọi dẹp bỏ trào lưu phượt ăn xin này. Thế nhưng plot twist là đến năm 2018, nó vẫn cứ diễn ra tưng bừng, phớt lờ hết những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.

75234fbf6b7fe280edc0.png


Phượt ăn xin đang có xu hướng "hot" nhất ở khu vực Đông Nam Á - nơi có nhiều điểm du lịch đỉnh nóc kịch trần mà chi phí lại friendly với ví tiền. Năm ngoái, cơ quan chức năng Thái Lan đã phải ra tay, yêu cầu du khách phải chứng minh có đủ tiền tối thiểu mới được nhập cảnh.

Nhiều người bình luận thẳng thắn rằng việc đi du lịch đến một quốc gia khác mà không chuẩn bị tài chính là hành động liều lĩnh, thiếu suy nghĩ và còn gây gánh nặng cho nền kinh tế địa phương nữa chứ

"Thêm nữa là việc họ xài hết thức ăn, nước uống, không gian công cộng và các tiện ích khác mà không trả xu nào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương - những người đáng được hưởng những thứ đó hơn nhiều", Rosie Spinks viết trên trang Quartzy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top