Ơ hay, plot twist đây rồi!
Kyoto vốn nổi tiếng là một trong những nơi đẹp nhất Nhật Bản, cảnh vật ở đây luôn khiến du khách từ khắp nơi trên thế giới mê mẩn không lối thoát (thế thôi chứ giờ đang thời buổi này ai dại mà đi du lịch đâu ).
Một trong những địa điểm must-visit nhất ở Kyoto chính là khu vực Sakyo, nơi có con dốc Keage siêu famous.
Ở đó có một đoạn đường ray đôi, nối Kyoto với hồ Biwa thuộc tỉnh Shiga. Ngày xưa, để qua được nơi này thì các phương tiện giao thông phải chuyển lên tàu mới được.
Ngày nay, đoạn đường ray đôi này đã "chuyển nghề" thành lối đi bộ kiêm luôn thắng cảnh hot hit vùng Sakyo, đặc biệt là vào mùa hoa anh đào nở rộ (aesthetic vãi nha! ).
Vô số cặp đôi đã đổ xô đến đây chụp ảnh kỷ niệm và dần hình thành trend: Đến đường ray đôi ở Sakyo là phải chụp ảnh nắm tay nhau thôi. Nhiều người tin rằng làm vậy sẽ khiến tình cảm đôi lứa thêm bền chặt, gắn kết hơn.
Lãng mạn và ngọt ngào như thế suốt bao năm trời, thế mà user Twitter @dashiegg_ lại vạch trần sự thật đắng lòng, thậm chí buồn đến não về đường ray đôi tượng trưng cho tình yêu này.
Tweet nguyên văn như sau:
"Có vẻ như việc tản bộ và nắm tay người yêu trên đường tàu dốc Keage đã trở thành trend. Tuy nhiên, đường ray đôi mà nhiều cặp đến chụp ảnh lại là 2 tuyến KHÁC NHAU.
Mỗi khi thấy những bức ảnh kiểu này, tôi chỉ muốn nói: Ae ơi, tưởng chung đường nhưng cuối cùng lại chia đôi ngả đấy!"
Nguồn: soha.vn