Ngày 11/10, hàng loạt báo lớn bên Thái đã đăng tải sơ đồ chiến thuật mà HLV Kiatisuk chuẩn bị "chiêu đãi" ĐT Việt Nam. Nghe có vẻ họ đang tự spoil luôn á?
Theo tờ Siam Sport - tờ báo thể thao nổi tiếng nhất xứ Chùa Vàng, HLV Kiatisuk có thể sẽ xài sơ đồ 4-2-3-1 trong trận gặp Việt Nam, với Teerasil Dangda gần như chắc suất đá trung phong.
Lineup dự đoán của Thái Lan trông sẽ như thế này (4-2-3-1): Kawin – Teerathon, Phuk-hom, Tossakai, Narubadin – Sanrawat, Sarach Yooyen – Chanathip, Mongkol, Kroekrit – Dangda.
Cũng trong ngày 11/10, đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội và lập tức lao vào tập luyện. Điều đặc biệt là "Zico Thái" mời cả đám phóng viên, truyền hình, báo chí Việt Nam vào quay phim thoải mái luôn. Hào phóng dữ ha?
Nhưng mà đừng vội kết luận họ "lộ bài" nha các bro!
Sự thật là trong buổi tập hôm đó, các cầu thủ Thái chỉ vận động khởi động nhẹ nhàng, chứ đâu có rèn chiến thuật gì đâu.
Hơn nữa, việc dùng sơ đồ gì và ai ra sân vẫn là bí mật của riêng Kiatisuk. Còn mấy cái báo Thái đăng? Chỉ là dự đoán thôi, chưa chắc đúng đâu nha!
Bằng chứng là ở buổi tập chiều hôm đó, Kiatisak còn cho Tanaboon hay Tristan Đỗ đá hộ công sau Dangda thay vì Chanathip Songkrasin cơ mà.
Thậm chí trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi về trận Việt Nam vs Iraq, Kiatisak còn nói:
"ĐT Thái Lan đã cổ vũ cho Việt Nam ở trận đó vì chúng ta cùng là ASEAN. Tôi nghĩ là Việt Nam đã giành được chiến thắng rồi, nhưng thật đáng tiếc cho các bạn!"
Nhưng sự thật trên sân? Các học trò của ông "ăn mừng như bắt được vàng" khi Việt Nam bị gỡ hòa ở phút cuối cùng. Nói một đằng, làm một nẻo đúng không?
Clip các cầu thủ Thái Lan ăn mừng sau khi Việt Nam bị Iraq gỡ hòa ở những giây cuối:
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Rõ ràng là những gì người Thái đang nói và làm đều là "đòn hỏa mù" cả. HLV Miura và các em cần phải thật tỉnh táo, đừng để bị đánh lừa nhé!
Kiatisak đang "vừa đấm vừa xoa"?
Trong buổi phỏng vấn ngày 11/10, Zico Thái phát biểu ngọt xớt: "Việt Nam là quê hương thứ 2 của tôi. Tôi rất nhớ Việt Nam, rất nhớ những người bạn bè Việt Nam. Tôi mong muốn cả Việt Nam và Thái Lan sẽ đánh bại Iraq và 2 nước chúng ta có thể cùng vượt qua vòng loại World Cup 2018".
Nhưng ngay sau đó, ông lại khẳng định: "Các học trò của tôi đã sẵn sàng 100% cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 13/10. Dù biết rằng rất khó đánh bại Việt Nam khi các bạn được đá trên sân nhà nhưng chúng tôi đến đây không gì khác ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm".
Nguồn: soha.vn