Thề luôn, nếu rồng có thật thì ngoại hình của nó sẽ khác xa so với những gì bạn nghĩ đấy!
Phải công nhận là một trong những lý do khiến Game of Thrones (GOT) hot rần rần chính là nhờ... lũ rồng nè!
Drogon, Rhaegal, Viserion - 3 "em cưng" của mẹ rồng Daenerys Targaryen luôn làm các fan phát cuồng. Cũng phải thôi, vì mơ ước được cưỡi rồng ra trận là giấc mơ của bao thế hệ mê phim giả tưởng mà
Còn về đôi cánh thì sao? Nhìn kỹ trong GOT sẽ thấy cánh của rồng khá... nhỏ so với tỉ lệ cơ thể luôn.
Muốn thực sự nâng nổi khối thịt khổng lồ đó lên trời, sải cánh của Drogon phải lớn hơn hiện tại ít nhất gấp đôi cơ. Nhưng nếu vậy thì đôi cánh sẽ nặng quá, đi lại toàn vướng chứ đừng nói đến chuyện vỗ cánh bay nữa
Nhưng dĩ nhiên là rồng không có thật rồi. Tuy nhiên nếu chúng thực sự tồn tại thì sao nhỉ? Liệu chúng có thể bay, có thể phun lửa như trong phim không ta?
Những sinh vật "gần giống" rồng
Nếu được nhìn lên trời cách đây 70 triệu năm, chắc bạn sẽ tưởng mình đang thấy rồng thật luôn. Hồi đó bầu trời toàn những con thằn lằn bay khổng lồ tên là pterosaur, sải cánh dài bằng cột điện á nha!
Trong đó khủng nhất phải kể đến Quetzalcoatlus northropi. Chúng cao ngang hươu cao cổ ngày nay, nặng hơn 300kg luôn. Con số này lớn gấp 15 lần loài chim biết bay nặng nhất hiện nay là ô tác kori - một loài chim bản địa ở châu Phi đó.
Những con pterosaur khổng lồ này có thể coi là sinh vật gần giống nhất với lũ rồng trong GOT rồi. Nếu chúng bay được thì rồng của Daenerys cũng bay được chứ nhỉ?
Câu trả lời thì... hơi phức tạp đấy! Trước hết phải xét cơ chế bay của các loài động vật đã. Với đa số sinh vật biết bay từng sống trên Trái Đất, thứ chúng cần chính là tốc độ. Càng nhanh thì lực nâng càng lớn và đủ để bay lên trời được.
Chim chóc và cả loài thằn lằn khổng lồ Quetzalcoatlus lấy tốc độ bằng cách nhảy lên, tung mình vào không trung. Vấn đề là cơ thể càng nặng thì lực cần để nhảy càng lớn, nên 2 chân sau của Quetzalcoatlus có một đống cơ bắp khổng lồ. Hơn nữa mỗi khi nhảy lên, chúng dùng luôn 2 chi trước nữa, tức là vận dụng cả 4 chân để nhảy mới bay được.
Đến đây chắc ai cũng nghĩ rồng trong GOT cũng bay được bằng cách này.
Nhưng có một điểm khác biệt "nho nhỏ" là với tỷ lệ cơ thể như trong GOT thì một con rồng sẽ nặng gấp cả ngàn lần so với con Quetzalcoatlus nặng ký nhất luôn!
Nghĩa là đùi của một con rồng như Drogon phải to hơn hiện tại rất nhiều mới mong nhấc được trọng lượng của chính nó lên khỏi mặt đất.
Vậy còn cánh thì sao? Nếu theo đúng tạo hình trong GOT thì cánh của rồng khá nhỏ so với tỉ lệ cơ thể.
Muốn thực sự nâng được khối thịt khổng lồ đó, sải cánh của Drogon phải lớn hơn hiện tại ít nhất gấp đôi. Nhưng nếu vậy thì đôi cánh sẽ khiến nó quá nặng nề để di chuyển, chứ chưa nói đến chuyện vỗ cánh.
Vấn đề chưa dừng lại đó nha. Với khối lượng cơ bắp khổng lồ, con rồng cũng cần một bộ xương đủ dày và chắc chắn để nâng đỡ. Có điều xương đủ dày và đặc thì còn nặng hơn cơ bắp nữa cơ
Hay nói cách khác, bộ xương của lũ rồng này sẽ hoặc quá nặng để cất cánh, hoặc quá mỏng manh để chịu đựng áp lực cơ thể. Tức là nếu chúng thực sự tồn tại thì tạo hình phải khác xa so với những gì thể hiện trên phim.
Nhưng biết đâu đấy, rồng là nhân vật giả tưởng mà
Nguồn: soha.vn