Gần 20 người thân kéo đến một bệnh viện ở Phú Thọ yêu cầu làm rõ việc cô gái nói mình được chỉ định bỏ thai. Khi công an vào cuộc, cô gái thừa nhận đã nói dối gia đình về chuyện mang thai. Drama căng đét luôn á!
Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng chức năng phường Vĩnh Phúc đang giải quyết vụ việc tập trung đông người gây náo loạn tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.
Trước đó, chị N.T.N.A. (27 tuổi, ở xã Tam Dương) thường xuyên báo tin với người nhà về việc mình đang mang thai và đi thăm khám định kỳ. Nghe thì có vẻ bình thường nhỉ?
Tuy nhiên, đến thời điểm dự sinh nhưng không thấy sinh con đâu cả, gia đình gạn hỏi thì chị A. lấy lý do thai nhi dị tật và đã được chỉ định bỏ thai. Nghe sao sao ấy nhỉ?
Nghi ngờ sự việc (đúng là giác quan thứ 6 của gia đình không bao giờ lừa được), người thân đưa chị A. đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra. Kết quả thăm khám tại đây xác định người phụ nữ 27 tuổi hoàn toàn KHÔNG CÓ THAI luôn á! Plot twist đây rồi!
Khi gia đình thắc mắc về cơ sở y tế đã chỉ định bỏ thai trước đó, chị A. khẳng định bản thân từng khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.
Thiếu sự xác minh thông tin ban đầu (chắc vì quá bức xúc), gần 20 người thân trong gia đình đã kéo đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đòi làm rõ. Đáng chú ý, ông N.K.H. (bố chị A.) còn trực tiếp livestream diễn biến vụ việc lên Facebook nữa chứ. Thời đại số mà!
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Phúc đã mời các bên liên quan đến làm việc. Thành phần làm việc gồm đại diện gia đình, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên lễ tân, bảo vệ cùng người quản lý camera giám sát của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.
Tại cơ quan điều tra, chị A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi nói dối người thân về việc mang thai trong suốt thời gian qua. Sự thật đã được phơi bày!
Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, đồng thời rà soát các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Bài học: đừng bao giờ tin thông tin chưa được kiểm chứng nhé các bạn!
Nguồn: techz.vn