BanhDethuong116
New member
Anh chàng tự nhận là thầy dạy lái xe, đi sai làn còn hỏi CSGT "em biết anh không" giờ đã thừa nhận sự thật: không phải giáo viên của bất kỳ trung tâm dạy lái nào cả
Video gây bão mạng xã hội
Liên quan đến vụ người đàn ông tranh cãi với lực lượng cảnh sát giao thông sau khi ô tô vi phạm, ngày 31/5 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm rồi nha!
Sự thật được phơi bày
Tại cơ quan công an, người tranh cãi với cảnh sát giao thông được xác định là ông K.C.T. (sinh năm 1978, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Plot twist: Ông T. đã thừa nhận không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào
Hoá ra vào chiều 29/5, ông K.C.T. chỉ đang sử dụng ô tô cá nhân BKS 30B-170.XX để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G (sinh năm 1984, trú tại TP.HCM) thôi.
Xin lỗi và chịu phạt
Anh chàng này cũng đã thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng cảnh sát giao thông là không phù hợp, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật. Biết lỗi sửa lỗi là tốt rồi đó!
Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.T.G. về hành vi: không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu và không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Mức phạt "không phải dạng vừa đâu"
Theo quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế sẽ bị xử phạt với tổng mức tiền 19,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Ối dồi ôi, đau ví quá trời đất
Đối với các hành vi khác liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn
Video gây bão mạng xã hội
Liên quan đến vụ người đàn ông tranh cãi với lực lượng cảnh sát giao thông sau khi ô tô vi phạm, ngày 31/5 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm rồi nha!
Sự thật được phơi bày
Tại cơ quan công an, người tranh cãi với cảnh sát giao thông được xác định là ông K.C.T. (sinh năm 1978, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Plot twist: Ông T. đã thừa nhận không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào
Hoá ra vào chiều 29/5, ông K.C.T. chỉ đang sử dụng ô tô cá nhân BKS 30B-170.XX để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G (sinh năm 1984, trú tại TP.HCM) thôi.
Xin lỗi và chịu phạt
Anh chàng này cũng đã thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng cảnh sát giao thông là không phù hợp, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật. Biết lỗi sửa lỗi là tốt rồi đó!
Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.T.G. về hành vi: không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu và không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Mức phạt "không phải dạng vừa đâu"
Theo quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế sẽ bị xử phạt với tổng mức tiền 19,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Ối dồi ôi, đau ví quá trời đất
Đối với các hành vi khác liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn