Sự ra đi đau lòng của chị lao động: Em trai gào khóc "Hai cháu giờ mất mẹ, không biết làm sao..."

Beo2k65547

New member
376e084cc374b7e2ccd8.png


Gục vào tường nhà, anh em trai của nạn nhân vẫn như người mất hồn, chưa thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với chị mình Sáng hôm đó còn nghĩ chị đi chơi nhà bạn, ai ngờ đó lại là lần cuối cùng...

Người mẹ già gào khóc đi tìm con khắp nơi

Sáng 10/11, ekip đã về tận xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - nơi người phụ nữ chạy xe ôm bị sát hại, cướp tài sản đang sinh sống để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị.

b2b20326c44f497f0549.jpg


Thời điểm đến nơi, dân làng vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ việc đau lòng xảy ra với chị Trương Thị H.

Ngồi lặng người tựa vào tường, mệt mỏi đến tận cùng, anh Trương Văn Văn (sinh năm 1987, em trai nạn nhân) lại rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến chị mình Anh Văn kể, chị H lập gia đình từ năm 2000, có 2 con - đứa lớn học lớp 10, đứa bé lớp 6.

Cuộc sống vợ chồng hay cãi vã, xích mích nên hơn 1 năm nay chị H đã về ở cùng nhà em trai.

Ban đầu chị làm công nhân nhà máy điện tử gần nhà, nhưng sau khi về ở với anh Văn, chị chuyển sang chạy xe ôm kiếm sống.

ebb017a033df025e1f0c.jpg


"Ở đây phụ nữ chạy xe ôm cũng nhiều, thấy nghề khá ổn nên tôi cũng đồng ý cho vợ mình đi làm xe ôm cùng chị. Hai chị em đỡ đần lẫn nhau. Hằng ngày hai chị em dậy từ sáng sớm, ra đứng gần cổng công ty điện tử để đón khách. Tiền chị kiếm được dùng nuôi con và đóng học phí cho 2 đứa", anh Văn tâm sự.

53f009120b8265c85ca4.jpg


Nhớ lại hôm xảy ra chuyện, anh Văn kể chị đi làm từ 6h sáng như mọi ngày, vợ anh ra ngồi cùng chị dâu chờ khách. Đến 9h sáng vợ anh về nhà có việc, chị ở lại một mình tiếp tục đón khách.

Tối hôm đó không thấy chị về, gọi điện không nghe máy, anh cứ nghĩ chị qua chơi nhà bạn.

Nhưng sang sáng hôm sau vẫn không thấy bóng dáng, cảm giác bất an ập đến. Anh gọi điện thì máy đã tắt. Cả nhà chạy đi tìm khắp nơi - nhà chồng, chỗ hay đứng bắt khách, hỏi người xung quanh nhưng không ai biết chị đi đâu

"Lúc đó cả nhà lo lắm, mẹ tôi khóc cạn nước mắt, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Chúng tôi tìm hết mọi nơi chị có thể đến nhưng vẫn không có manh mối gì", anh Văn nhớ lại.

"Hai đứa cháu giờ mất mẹ, không biết sẽ ra sao..."

Không còn cách nào, anh Văn đã ra công an xã trình báo. Nhưng ngay tại trụ sở, chưa kịp báo gì thì được tin có một phụ nữ bị sát hại ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Anh vội về nhà gọi người thân lên đó ngay

76757170f4bc2855ff2c.jpg


Đến công an Thái Nguyên, trong lúc chờ làm việc, anh quay đầu nhìn ra sân thì thấy chiếc xe máy của chị. Lúc đó anh mới dám chắc người phụ nữ bị sát hại chính là chị mình. Quá sốc, anh Văn gục ngay trên bàn luôn...

"Khi nhìn thấy chiếc xe máy đậu trước sân công an, tôi mới tin chị tôi đã bị hại rồi. Tôi như người mất hồn, đau đớn vô cùng Thương chị nằm lại đất khách quê người, tôi xin đón chị về.

27841a4a9f19b3abf4f8.jpg


Họ yêu cầu giám định ADN, sau đó trùng khớp mới tin tôi là người thân của nạn nhân. Nhưng vì chị đã được chôn cất cẩn thận, công an cũng đã làm việc xong nên chúng tôi để chị yên nghỉ tại đây", anh Văn chia sẻ.

Ngay sáng nay, anh cùng người nhà lên thị xã Phổ Yên thăm mộ, thắp hương cho chị H, rồi làm lễ cầu siêu đưa linh hồn chị về quê nhà.

Nói về chị gái, anh Văn cho biết chị là người hiền lành, chăm chỉ, sống hòa thuận với hàng xóm, yêu thương con cái lắm. Anh cũng tiết lộ hôm xảy ra chuyện, chị có mang theo một số tài sản quý đã bị kẻ gây án lấy mất.

e744c4d8daa3ace593f3.jpg


"Chị tôi lúc nào cũng để 3 triệu đồng trong cốp xe, trên người có 1 đôi bông tai, 1 chiếc iPhone. Tôi đoán kẻ lạ biết được những thứ này nên đã ra tay sát hại chị Đến giờ chúng tôi không biết số tài sản đó đang ở đâu.

Mấy ngày nay cả nhà đau buồn lắm, chị ra đi quá đột ngột và đau đớn. Chị hiền lành có tội gì mà ra tay tàn ác đến vậy. Mẹ tôi từ ngày biết tin khóc ngất luôn, thương con mà bất lực. Hai đứa cháu giờ mất đi tình thương của mẹ, không biết rồi sẽ ra sao. Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gây án, để chị tôi ra đi thanh thản", anh Văn nghẹn ngào.

Trước đó khoảng 12h ngày 7/11, tại Vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (T.X Phổ Yên – Thái Nguyên), người dân phát hiện thi thể một phụ nữ ngoài 30 tuổi với nhiều vết thương ở vùng đầu và thân người, nghi do bị dao đâm.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top