Ơ kìa, drama quốc tế căng đét! Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt được một anh Trung Quốc bị tố tấn công sứ quán Nhật Bản tại Seoul bằng bom xăng luôn á
Cụ thể là anh nghi phạm 38 tuổi người Trung Quốc này đã ném tận bốn chai xăng (còn gọi là bom molotov) vào sứ quán Nhật Bản sáng nay. Dấu vết vụ tấn công hằn rõ trên bức tường bên ngoài sứ quán luôn. May quá là không có ai bị thương vong trong vụ việc này
Kẻ tấn công đã bị bắt giữ ngay lập tức để chờ cảnh sát điều tra. AFP cho biết anh này từ thành phố Quảng Châu, phía nam Trung Quốc, sang Hàn Quốc tháng trước qua đường Nhật Bản bằng thị thực du lịch.
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay nghi phạm tuyên bố rằng bà của anh ta là một trong số nhiều phụ nữ đã bị bắt làm nô lệ tình dục cho lính Nhật Bản trước và trong Thế chiến II. Theo các nhà lịch sử, khoảng 200.000 phụ nữ từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và các nước khác đã bị đưa vào phục vụ tại các nhà thổ của phát xít Nhật Bản.
Nguồn: soha.vn