Sư phụ của chú lính chì Phạm Đức Lộc đau lòng: "Thầy tưởng con đã chiến thắng rồi, sao con lại bỏ thầy đi mất..."

NaiLovely

New member
6992e7e1d0bc0077c5f5.jpg


"Hơn 3 năm qua, con đã vượt qua bao nhiêu cửa tử rồi. Mọi thử thách khó khăn nhất con đều pass hết. Nhưng giờ con lại bỏ đi đột ngột như vậy sao..." - thầy Thích Lệ Hiếu, trụ trì chùa Vạn Đức nghẹn ngào không nói nên lời

Phạm Đức Lộc chính là chú lính chì dũng cảm mà ai cũng biết đến - em bé đã chiến đấu với căn bệnh não ứng thủy quái ác suốt hơn 3 năm trời, trải qua vô số cuộc phẫu thuật. Từ ngày được thầy Thích Lệ Hiếu nhận về chăm sóc sau khi bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức vào tháng 7/2016, Đức Lộc đã trở thành con trai tinh thần của thầy.

eabfa07db840b43f414e.png


Đức Lộc sẽ được hỏa táng vào 19h ngày 22/12.

b87cd4600a37c0b7ba60.png


728acafdb3d29a3e6688.png


Những hình ảnh trong đám tang của con khiến ai cũng phải nghẹn lòng

Nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng, Đức Lộc đã có cơ hội sang Singapore điều trị. Dù hành trình cực kỳ gian nan, liên tục đối mặt với tử thần, nhưng bé đã chiến thắng từng cơn bão bệnh tật để ở lại với cuộc đời này.

Thế nhưng, điều kỳ diệu ấy đã tắt lịm vào đúng 19h29 ngày 19/12 khi con trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, để lại biết bao niềm tiếc thương cho tất cả những người yêu mến và theo dõi hành trình của con

57c432bd834c76adb0fd.png


1107ecdeb2101ce215e8.png


Từ giờ, mái ấm Đức Quang sẽ thiếu đi một thành viên - cậu bé Phạm Đức Lộc đáng yêu.

Ngồi bên linh cữu của Đức Lộc, thầy Thích Lệ Hiếu kể lại: Khuya 17/12, Đức Lộc bắt đầu ho và phun sữa, không chịu bú nữa. Mái ấm định đưa con lên TP.HCM nhập viện ngay, nếu nghiêm trọng thì chuẩn bị sang Singapore luôn.

Nhưng khi đi đến Khu công nghiệp Phú Thuận (Bến Tre), Đức Lộc ho liên tục khiến thầy quyết định đưa con vào bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (gần nhất) để được thở oxy.

"Khi con nhập viện và phải thở máy, thầy liên hệ với bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 nhưng không nơi nào nhận vì hết máy, quá tải luôn. Nhi đồng TP.HCM thì bảo cần hội chẩn. Đến lúc biết con bị nhiễm trùng máu, ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu không có thiết bị lọc máu nên phải chuyển con lên Nhi đồng TP.HCM. Nhưng mà... con đã không qua khỏi" - thầy Thích Lệ Hiếu chia sẻ đầy đau xót.

Theo thầy, suốt hơn 3 năm đồng hành cùng Đức Lộc trên hành trình giành giật sự sống, mỗi lần chứng kiến các cuộc phẫu thuật của con - dây dợ chằng chịt, đau đớn vô cùng - nhưng con vẫn kiên cường vượt qua hết từng cái.

1c98814a24a1a40861a7.png


Thầy Thích Lệ Hiếu và Đức Lộc trên hành trình tìm lại sự sống cho con.

48a74d6a72683ed33878.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top