Cherry2k62297
New member
Nghe mà run á nha! Tên tội phạm này từng được coi là "máu lửa" nhất, thông minh nhất và khó chộp nhất trong lịch sử nước Mỹ nửa đầu thế kỷ XX luôn đó
Danh hiệu "Kẻ thù số một quốc gia" được chính ông trùm FBI Edgar Hoover gắn mác cho John Herbert Dillinger - một tên tội phạm mà ai cũng phải "e dè" vì độ liều lĩnh, xảo quyệt và khó bắt khét tiếng thời bấy giờ.
Tuổi thơ dữ dội, lớn lên cũng... dữ luôn
John Herbert Dillinger sinh ngày 22/6/1903 tại ngoại ô Oak Hill, Indianapolis. Ba mẹ cậu mở tiệm tạp hóa nhỏ kiếm sống. Mẹ qua đời lúc cậu mới 3 tuổi, chị gái Ordi phải gánh vác nuôi em. Ông bố thì có kiểu "cây gậy và củ cà rốt" - lúc thì đánh đòn tới tấp, lúc thì mua cả đống kẹo để bù đắp. Cách nuôi dạy kiểu này đã vô tình làm hư thằng nhóc John luôn
6 năm sau, ba tái hôn, chị gái cũng lập gia đình riêng. Từ đó, "trường học" của Dillinger chính là... đường phố! Thằng bé hay trốn học, đánh nhau liên tù tì. Mới 9 tuổi thôi mà đã lập băng nhóm tội phạm nhí tên The Dirty Dozen, chuyên "cuỗm" đồ trên tàu hỏa luôn đó Lên 16 tuổi, cậu bỏ học làm thợ máy. Tuy thông minh chăm chỉ nhưng nhanh chóng thấy chán, lại mê chơi bời về đêm.
Ông bố lo cậu con hư vì thành phố nên bán nhà ở Indianapolis, chuyển cả gia đình về sống ở nông trại gần Mooresville, Indiana. Bác hy vọng cuộc sống đồng quê sẽ khiến cậu "lành" lại. Nhưng thay vì cày ruộng, Dillinger vẫn cưỡi xe máy đi làm ở thành phố mỗi ngày, hơn 30km đường cơ! Nhậu nhẹt, đánh lộn, chơi bời vẫn là món ăn hàng ngày
Năm 1923, Dillinger gia nhập hải quân nhưng không quen được việc "nghe lệnh" nên... đào ngũ luôn.
Tình yêu sớm nở tàn sớm
Năm 20 tuổi, hắn gặp và cưới gấp Beryl Hovious, một cô gái 16 tuổi. Nhưng cả hai quá trẻ, áp lực công việc và hôn nhân khiến họ cãi vã liên tục rồi ly thân.
Dillinger chơi với một anh bạn tên Edgar Singleton - người được cho là "dắt mũi" hắn vào con đường tội lỗi. Chính thằng này rủ Dillinger cướp tiệm tạp hóa trong vùng. Khi ông chủ tiệm Frank Morgan vừa mang tiền về nhà thì bị hai tên tấn công. Dillinger dùng thanh sắt bọc vải đập vào đầu ông, khiến nạn nhân tử vong Cả hai bị bắt, Dillinger ăn án 15 năm tù.
Đại học tội phạm trong tù
Trong trại cải huấn tiểu bang Indiana, Dillinger kết bạn với nhiều cao thủ giới giang hồ, đặc biệt là Harry Pierpont và Homer Van Meter. Pierpont trở thành "sư phụ" dạy nghệ thuật ăn trộm cho Dillinger. Lúc đầu hắn còn phân vân, muốn quay về sống lương thiện với vợ yêu. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi ngày 20/6/1929, Beryl đề nghị ly hôn. Một tháng sau, đơn xin trả tự do có điều kiện của hắn cũng bị từ chối. Từ đây, hắn chuyển sang... chế độ "dark mode" luôn
Hắn trở thành kẻ đầy căm hận, học hỏi mọi mánh khóe cướp ngân hàng từ các đàn anh như: Pierpont, Van Meter, Charles Makley, Dillinger Hamilton, Walter Dietrich và Russell Clark. Sau này các anh này cũng gia nhập băng của Dillinger.
Thoát tù, lập băng "chấn động giang hồ"
Ngày 22/5/1933, Dillinger được thả. Sau khi mất tuổi thanh xuân trong tù, hắn quyết tâm trở thành tên cướp ngân hàng chuyên nghiệp. Hắn tìm cách gửi lậu súng vào tù cho đồng bọn. Ngày 22/9/1933, 10 tù nhân vượt ngục thành công từ nhà tù tiểu bang Indiana.
Nhưng trước đó, chính Dillinger lại bị bắt và giam ở nhà tù hạt Allen tại Lima. Vì thế, sau khi trốn tù, đồng bọn đã đến cướp ngục giải thoát cho hắn luôn - brotherhood 100 điểm!
Ra tù, Dillinger lập băng, bắt đầu "canh me" các ngân hàng khắp nơi. Băng của hắn liên tục cướp từ bang này sang bang khác, "danh tiếng" bay cao ngất trời. Họ thậm chí được công chúng xem như... anh hùng!
Tình ái rối ren giữa cuộc đời giang hồ
Ngoài việc bận cướp ngân hàng, Dillinger cũng không quên chuyện tình cảm. Gã bắt đầu hẹn hò với Evelyn Billie Frechette, một thiếu phụ xinh đẹp mang hai dòng máu Pháp và thổ dân da đỏ - vợ của một tội phạm đang ngồi tù chung thân.
Đến tháng 1/1934, một trận cháy bùng lên dữ dội tại khách sạn nơi cả băng ẩn náu dưới tên giả. Lính cứu hỏa nhận ra mấy tên theo ảnh truy nã và báo cảnh sát. Cả băng bị tóm gọn, kể cả Dillinger và Pierpont. Dillinger bị giam tại nhà tù Crown Point, Indiana, chờ xét xử vì tội giết viên cảnh sát ở phía đông Chicago.
Vượt ngục bằng... khẩu súng gỗ
Nhà chức trách tự tin tuyên bố nhà tù này "không thể vượt ngục". Nhưng ngày 3/3, Dillinger làm mọi người sốc nặng khi gí súng vào đầu nhân viên, bắt mở cửa cho hắn tẩu thoát. Plot twist: khẩu súng đó được làm bằng gỗ do chính tay hắn đẽo gọt! Thật là thiên tài tội phạm
Tuy nhiên, đó cũng là lúc Dillinger mắc sai lầm chí mạng. Hắn trộm xe của cảnh sát trưởng và lái từ Indiana sang Illinois đến Chicago. Hành động này vi phạm Luật trộm ôtô quốc gia - tội danh cấp liên bang khi điều khiển xe ăn cắp qua ranh giới các bang. Từ đây, FBI chính thức nhảy vào cuộc săn lùng trên quy mô toàn quốc!
"Kẻ thù số 1 quốc gia" ra đời
Băng của Dillinger tiếp tục tấn công ngân hàng ở Sioux Falls, South Dakota và Mason City. Cuối cùng hắn bị thương ở vai sau vụ tấn công Iowa, phải ẩn náu cùng Billie Frechette ở Lincoln Apartments, St Paul. Nhưng sau đó Billie bị bắt ở Chicago khiến Dillinger hoảng sợ. Hắn quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ ngày 27/5/1934 để thay đổi diện mạo - hạ mũi, nới rộng gò má và cằm, tạo vẻ ngoài khác hẳn ảnh truy nã
Sau vụ vượt ngục và cướp liên hoàn, Dillinger chính thức trở thành "Kẻ thù số 1 quốc gia" với tiền truy nã 10.000 USD - con số khổng lồ thời bấy giờ!
Cái kết đắng ngắt từ... người tình
Đến ngày 4/7/1934, hắn dọn tới sống tại nhà của Anna Sage, một tú bà trẻ. Cô ta đang đối diện nguy cơ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vì tội mở nhiều ổ mại dâm. Ả thương lượng với Melvin Purvis, một thám tử FBI trẻ có uy tín - Anna đồng ý bán đứng Dillinger để được ở lại Mỹ.
Vào ngày 22/7/1934, Dillinger mời Anna cùng người yêu mới là Hamilton đi xem phim tại rạp Biograph ở Chicago. Anna đã âm thầm báo cho thám tử Purvis, và khi ba người vào rạp thì Purvis cùng nhóm FBI đã chờ sẵn bên ngoài. Theo thỏa thuận, Anna mặc váy cam rực rỡ để cảnh sát dễ nhận ra.
Khi ba người vừa bước ra khỏi rạp, thám tử Purvis hô to: "Giơ tay lên Dillinger!" Nghe vậy Dillinger chạy xuống đường, tay cố móc súng ra từ nách áo nhưng không kịp. Dillinger bị bắn 6 phát vào lưng. Sau đó, cảnh sát thông báo hắn đã chết tại bệnh viện.
Nguồn: soha.vn