ChangSusu2439
New member
Ông Steve Bannon vừa chính thức nghỉ việc khỏi vị trí Chủ tịch điều hành của Breitbart News sau khi để lọt những phát ngôn "chấn động" trong cuốn sách "Lửa và Giận dữ"
Trang tin cực hữu Breitbart News đã xác nhận thông tin này vào ngày 9/1. Và câu chuyện bắt đầu từ đâu? Từ cuốn sách có tựa đề cực kỳ "drama" - "Lửa và Giận dữ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump" do nhà bình luận chính trị nổi tiếng Michael Wolff viết.
Trong đó, ông Bannon đã thả "bom tấn" khi gọi cuộc gặp giữa team vận động tranh cử của ông Trump với giới chức Nga tại tòa tháp Trump ở New York hồi tháng 6/2016 là "phản trắc" và "phi ái quốc". Theo lời ông Bannon, cuộc gặp này diễn ra sau khi phía Nga hứa sẽ tung những thông tin "bóc phốt" bà Hillary Clinton - đối thủ của ông Trump lúc bấy giờ
Nhưng không dừng lại ở đó, ông Bannon còn "kể xấu" rằng ông Trump có tính khí thất thường, không thực sự muốn thắng cử năm 2016 và cũng "chưa chuẩn bị" để làm Tổng thống luôn. Ối dồi ôi!
Dĩ nhiên là ông Trump không thể "ngồi im" được rồi. Ông đã phản pháo gay gắt, thậm chí tuyên bố ông Bannon đã "mất trí" luôn á. Drama quá đi thôi!
Mối quan hệ giữa hai người vốn bắt đầu từ khi ông Bannon tham gia chiến dịch tranh cử, giúp ông Trump - một người không có kinh nghiệm chính trị - đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống 2016. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã "toang" hoàn toàn.
Hồi tháng 8/2017, ông Bannon đã bị sa thải khi ông Trump muốn "lập lại trật tự" tại Nhà Trắng. Sau đó hai người vẫn giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ đồng minh. Nhưng giờ thì... bye bye luôn rồi
Không chỉ thôi việc ở Breitbart News, ông Bannon còn phải "nghỉ chơi" với cả chương trình tọa đàm trên đài phát thanh SiriusXM. Đài này cho biết họ có hợp đồng với Breitbart News chứ không phải với ông Bannon cá nhân.
Ông Roger Stone - một người bạn lâu năm của ông Trump - đã nhận xét cực gắt: "Ông Bannon đã chết vì chính lưỡi gươm của mình. Một ví dụ điển hình về sự ngông cuồng khi bạn nghĩ mình khôn ngoan hơn ông chủ của mình". Savage! ️
Sau khi cuốn sách được công bố, Rebekah Mercer - nhà tài trợ chính của đảng Cộng hòa và người nắm cổ phần ở Breitbart - cũng vội vàng tuyên bố cắt đứt quan hệ với ông Bannon, không ủng hộ những hành động và phát ngôn gần đây của ông.
Ông Bannon đã gắn bó với Breitbart từ năm 2012 và giúp nâng tầm trang tin này, từng gọi nó là "nền tảng cho phe cánh hữu". Trong lời tuyên bố, ông nói: "Tôi tự hào về những gì mà nhóm Breitbart đã làm được trong một thời gian rất ngắn trong việc xây dựng một nền tảng tin tức mới".
Giám đốc điều hành Breitbart - ông Larry Solov - đã gọi ông Bannon là "một phần giá trị trong di sản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn sự đóng góp của ông, và những gì ông đã giúp chúng tôi hoàn thành." Nghe có vẻ... khá diplomatic nhỉ?
Sau khi bị sa thải khỏi Nhà Trắng và quay về Breitbart, nhiều người cho rằng ông Bannon sẽ dùng trang tin này để "đấu tố" các cố vấn còn lại trong Nhà Trắng, thậm chí cả Tổng thống Trump nếu họ đi chệch khỏi các chính sách dân túy mà ông từng cố vấn.
Breitbart News - một trang tin mang tư tưởng bảo thủ được thành lập năm 2007 tại Mỹ, bị coi là "cỗ máy chết chóc" khi chuyên "bóc phốt" các chính trị gia. Tuy nhiên, trang tin này cũng từng là công cụ đắc lực cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Từng được coi là "cánh tay phải" của Tổng thống Trump, nhưng ông Bannon lại có mối quan hệ "không deal" với các cố vấn cấp cao khác trong Nhà Trắng như Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Gary Cohn hay cố vấn kiêm con rể của Tổng thống - Jared Kushner. Hai người này theo đuổi các chính sách kinh tế, thương mại, thuế trái ngược với quan điểm của ông Bannon.
Nguồn: soha.vn