Sứ mệnh phóng tàu không người lái Artemis thực hiện chuyến bay thử nghiệm quanh Mặt trăng để dọn đường cho nhiệm vụ đưa phi hành gia lên chinh phục "chị Hằng" đã kết thúc bằng khoảnh khắc trọng đại, khi tàu Orion của NASA đáp xuống biển thành công ngày 11/12. Xịn sò quá trời luôn!
Con tàu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hành trình, đi vào lớp khí quyển của Trái đất sau khi vượt qua quãng đường 385.000km giữa Trái đất và Mặt trăng. Orion đáp xuống vùng biển Mexico thuộc Thái Bình Dương đầu giờ chiều qua (giờ địa phương). Bay xa vậy mà vẫn về nhà an toàn, đỉnh của chóp thật sự!
Giai đoạn cuối cùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất của sứ mệnh đấy các bạn ơi.
Sau khi tàu đáp xuống, Rob Navias - bình luận viên của NASA, đã thuyết trình màn tường thuật ngày 11/12, gọi bước quá trình tái nhập chuẩn như "sách giáo khoa". Nghĩa là chuẩn không cần chỉnh luôn á!
"Tôi thấy choáng ngợp. Hôm nay là ngày phi thường", Giám đốc NASA Bill Nelson phát biểu. Cảm xúc tràn trề quá đi mất thôi!
Cáp-xun trải qua 6 giờ đồng hồ trên Thái Bình Dương, khi NASA thu thập thêm dữ liệu và thực hiện một số thử nghiệm trước khi đội cứu hộ di chuyển nó. Quá trình này bảo đảm phi thuyền Orion sẵn sàng đưa các phi hành gia lên vũ trụ. Cẩn tắc vô áy náy mà!
So với tàu Apollo ra đời trong kỷ nguyên chạy đua vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô, tàu Artemis hướng đến khoa học hơn và có phạm vi lớn hơn, với sự tham gia của các đối tác thương mại như hãng SpaceX của Elon Musk và các cơ quan vũ trụ của châu Âu, Canada và Nhật Bản. Giờ mọi người cùng nhau làm, không còn cạnh tranh căng thẳng như xưa nữa
Sự kiện này đánh dấu một bước chuyển lớn đối với NASA, đối hướng chương trình vũ trụ có mang theo con người ra khỏi quỹ đạo thấp của Trái đất sau nhiều thập kỷ tập trung vào các tàu con thoi và Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Kỷ nguyên mới đã bắt đầu rồi các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn