CuaStar130
New member
Nhắc lại tí cho mấy bạn mới vào cuộc nha: Sự kiện đèo Dyatlov là vụ án siêu kỳ quái về đoàn leo núi chết bí ẩn năm 1959 ở miền bắc dãy núi Ural đấy. Phần trước mình để lại cả tá câu hỏi chưa có đáp án đúng không? Giờ cùng soi từng chi tiết xem chuyện gì "có thể đã xảy ra" nha!
Tại sao họ phải bỏ lều chạy ra ngoài vậy trời?
Ban đầu, team điều tra nghĩ ngay đến tình huống tuyết lở. Họ đoán đoàn gặp tuyết lở nên phải khẩn cấp rạch lều để thoát thân, vội đến nỗi không kịp mặc đồ, đi giày, đội mũ gì hết. Nhưng mà... chờ đã, có đúng không nhỉ?
Check 2 bức ảnh này xem:
Ảnh trên chụp lúc 15h chiều 1/2 tại chỗ họ cắm trại, còn ảnh dưới là hiện trường do đội cứu hộ chụp ngày 26/2.
Để ý kỹ nhé: độ cao mấy cây gậy trekking ở cả 2 ảnh gần như bằng nhau luôn! Nghĩa là sau hơn 20 ngày kể từ khi đoàn gặp nạn, chẳng có trận tuyết rơi dày nào cả. Trên lều chỉ có ít tuyết thôi, chứng minh đêm xảy ra sự việc KHÔNG HỀ CÓ TUYẾT LỞ nào hết nha! Lượng tuyết trên lều là bằng chứng rõ mồn một luôn á
Nhìn sơ đồ lều này nè: ngoài mấy vết cắt dọc (màu xanh), còn có cả vết cắt ngang (màu đỏ) nữa.
Phân tích tí nhé: có thể ai đó đang ngủ thì bị đánh thức bởi thứ gì đó bên ngoài, rồi rạch lều ngang tầm mắt (đang ngồi ý mà) để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nhận định tình hình nghiêm trọng, cả đội quyết định cắt lều theo chiều dọc để thoát ra nhanh nhất có thể.
Vậy họ nhìn thấy gì mà hoảng đến vậy?
Trước tiên loại trừ mấy con thú dữ như gấu, chó sói đi đã. Vì nếu thấy động vật ăn thịt đang đói bên ngoài, phản ứng đầu tiên của con người không phải là cắt lều chạy tán loạn, mà là tìm cách chống trả chứ!
Nhưng có 1 sinh vật nguy hiểm không cho ta thời gian để suy nghĩ... đó chính là CON NGƯỜI đó các bạn ơi!
Giả thuyết giết người đây rồi: đoàn nghe tiếng người ngoài lều, mở ra thì phát hiện bị bao vây, phải khẩn cấp cắt lều chạy thoát thân dưới sự rượt đuổi của bọn chúng. Vội vàng đến nỗi không kịp mặc đồ ấm gì hết.
Nhưng mà... hiện trường không có dấu vết người lạ nào khác ngoài 9 nạn nhân cả!
Ngoài việc đổ hết cho "kẻ giết người vô danh", còn 1 khả năng nữa: thứ họ nhìn thấy không phải sinh vật mà là hiện tượng bí ẩn gì đó. Rất có thể là vật thể màu cam kia!
Vật thể đó chắc chắn phải cực kỳ nguy hiểm và có khả năng gây chết người, nếu không họ đâu phải bỏ chạy như vậy. Vậy nó là cái gì? Vũ khí bí mật của quân đội Liên Xô hay sét hòn cầu gì đó?
Sơ đồ khoảng cách từ hiện trường đây nè.
Dù là vũ khí bí mật hay sét đánh thì vẫn có 1 điểm khó hiểu: đoàn di chuyển QUÁ XA so với lều!
Khi đội cứu hộ tìm thấy lều, đồ đạc và thức ăn bên trong được sắp xếp gọn gàng, không hề có dấu vết hư hỏng. Rõ ràng khu vực này không có vụ nổ hay sét đánh, cũng không có cháy nổ gì cả.
Với quãng đường 2.000m, người bình thường đi trên đường phố mất tận 30 phút! Nhưng đoàn leo núi không có giày đủ, không có quần áo ấm, phải đi trên tuyết trong bóng tối và cái lạnh âm 20-30 độ... thời gian chắc chắn lâu hơn nhiều lắm!
Vậy tại sao họ phải đi một quãng xa như vậy dưới cái rét khủng khiếp chỉ vì có mối đe dọa nào đó ở trại? Trong khi các khu vực gần đó hoàn toàn có thể trở thành nơi nguy hiểm luôn mà?
Sơ đồ lều lúc xảy ra sự cố nè: A là giày của đoàn, B là rìu, nồi, cồn và đồ dùng khác, C là 2 đôi giày nữa, D là đồ ăn.
Thử tưởng tượng xem: điều gì khiến cả đoàn hoảng loạn mà KHÔNG làm ảnh hưởng đến thiết bị và đồ đạc trong lều?
Câu trả lời nhiều người nghĩ đến nhất: sóng âm hoặc khí độc nào đó!
Nếu là sóng âm thì sao? Một học giả Anh từng nói sóng hạ âm là thủ phạm. Sóng hạ âm là sóng âm tần số siêu thấp, nguyên nhân hình thành phức tạp, có thể gây hoảng sợ, buồn nôn, khó thở và nhiều phản ứng có hại khác.
Nhưng mà... sóng hạ âm không đủ sức gây chết người đâu, và mỗi người có khả năng chịu đựng khác nhau. Không thể nào cả 9 người bị ảnh hưởng cùng lúc và có phản ứng giống hệt nhau được!
Khả năng khác: khí độc - và có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự đấy! Nhưng trước khi phân tích sâu thì chúng ta sẽ giải đáp những câu hỏi tiếp theo ở kỳ sau nha!
Nguồn: soha.vn