MeoMai7699
New member
Là một trong những Sứ giả của WeChoice Awards mùa thứ 5, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã có những chia sẻ chân thành về hành trình truyền cảm hứng này.
Comeback lần thứ 5 với thông điệp "Mặt trời ẩn trong tim", WeChoice Awards 2018 đã và đang nhận được sự quan tâm từ độc giả ở khắp mọi miền. Ngoài các hạng mục mới toanh thì WeChoice Awards năm nay còn có một điểm nhấn đặc biệt chính là sự xuất hiện của Ban Sứ Giả. Họ là những nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, là các influencer được cộng đồng và xã hội tin tưởng.
Ban Sứ Giả có thể là những nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice sau các mùa; cũng có thể đơn giản là vì trong cuộc sống, trong các hoạt động bình thường, họ cũng luôn nỗ lực truyền cảm hứng tích cực. Chính vì thế, họ đồng cảm với tinh thần WeChoice và sẵn sàng đồng hành với WeChoice Awards.
Một trong những Sứ giả dành cho WeChoice nhiều tình cảm chân thành và ấm áp nhất chính là nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Không chỉ là tác giả nổi tiếng với hàng loạt những tập thơ bán chạy mà anh còn là một người rất quan tâm đến những câu chuyện, những vấn đề được xã hội và cộng đồng quan tâm. Với con mắt của một người viết, anh Nguyễn Phong Việt thường xuyên có những nhận xét, những góc nhìn vô cùng thú vị về nhiều chủ đề trong cuộc sống.
Đến với WeChoice Awards 2018 với cương vị của một Sứ giả, anh đã và đang giúp chương trình truyền đi những thông điệp tích cực về cuộc sống, những mẩu chuyện đẹp về nghị lực, sức mạnh của những con người nhỏ bé, bình dị quanh ta.
Cùng nghe tâm sự của Sứ giả Nguyễn Phong Việt để hiểu hơn về tình cảm cũng như những cảm nhận của anh về WeChoice Awards 2018 nhé!
Xin chào anh Nguyễn Phong Việt. Đây là năm thứ 5 WeChoice được tổ chức và là lần đầu tiên chương trình có ban Sứ giả. Cảm xúc của anh ra sao khi biết tin mình sẽ được đồng hành cùng WeChoice ở một vai trò mới mẻ và đầy thú vị như vậy?
Với tôi đó là một vinh dự vì có cơ hội được đọc và nhìn ngắm thật kỹ những câu chuyện trong WeChoice 2018, cảm nhận được cả một dòng chảy ngầm về cảm hứng cuộc sống đang lan tỏa vào mọi ngóc ngách của đời sống. Và tôi tin, cứ sau mỗi mùa WeChoice sẽ có những "ngọn núi lửa về cảm hứng" được phun trào một cách rực rỡ giữa những tin tức tiêu cực mà chúng ta luôn phải đối mặt hàng ngày. Thật vui vì tôi cùng với nhiều sứ giả khác là một phần của sự lan tỏa ấy.
Chương trình năm nay quay trở lại với thông điệp "Mặt trời ẩn trong tim". Đối với anh, hình ảnh này có ý nghĩa và gợi cho anh những liên tưởng ra sao?
Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có một mặt trời ẩn trong tim. Chỉ là chúng ta có nhìn ra được nguồn năng lượng ấy hay không. Có lẽ phần lớn trong chúng ta đều cần "một đòn bẩy về cảm hứng" để khơi thông những tia nắng từ bên trong mình, giúp chúng ta toả sáng không chỉ về niềm tin mà còn là khao khát khám phá thế giới, cũng như gieo trồng những hạt mầm tích cực từ chính trong tâm hồn mình bằng chính mặt trời ở trong mình.
Đối với anh Phong Việt thì những câu chuyện như thế nào sẽ được xem là truyền cảm hứng và có sức lay động mạnh mẽ?
Thật ra một câu chuyện truyền cảm hứng và có sức lay động mạnh mẽ với tôi chỉ đơn giản là giúp trái tim mình tin vào điều tốt đẹp, tin rằng ai cũng có một trách nhiệm nho nhỏ với cuộc đời này và chỉ cần làm tốt bổn phận đó thì mỗi ngày mới đều là một ngày đáng để sống.
Trong số những đề cử của WeChoice Awards 2018, đâu là những đề cử khiến anh phải đặc biệt chú ý?
Tôi chú ý đến đề cử của HLV Park - vì thật sự rất lâu rồi mới có một người truyền được cảm hứng tích cực đến tất cả con người Việt Nam một cách trọn vẹn nhất. Tôi còn chú ý đến đề cử Nhà của thời thanh xuân, Bé Hải An và mẹ cũng như kiến trúc sư Phạm Đình Quý và Vẽ về hát bội… mà mỗi một câu chuyện trong đó đều là một cái cây tốt lành cho mọi người nhìn ngắm và soi rọi bản thân vào đó tìm cho mình một động lực sống có ích.
Là người theo dõi WC từ những mùa đầu tiên, anh cảm nhận thế nào về sức ảnh hưởng của chương trình đến cộng đồng, xã hội?
Theo cách nào đó, tôi xem WeChoice như một trang nhật ký về đời sống vào những ngày cuối năm âm lịch 2018. Mà ở đó, mình có thời gian để ngồi nhìn ngắm lại một năm dài đã đi qua với tất cả những biến cố vui buồn của nó. Giải thưởng này thật sự giống như một cái xiết tay rất chặt với cộng đồng. Dù cho bạn là ai làm gì và đang như thế nào, cái xiết tay nồng ấm đó truyền cho bạn một thứ nghị lực sống để bạn luôn biết rằng mình không được phép bỏ cuộc dù thử thách cuộc sống lớn đến đâu.
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến đêm Gala WeChoice Awards 2018, anh mong chờ điều gì nhất trong đêm này?
Tôi mong được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ trực tiếp từ chính các nhân vật được đề cử trong mùa giải năm nay. Đó có thể là một câu nói, một giọt nước mắt, một nụ cười… nhưng nó sẽ cho tôi cảm xúc rằng tất cả những câu chuyện ấy, con người ấy là có thật và đang hiện hữu một cách sống động ngay bên cạnh chúng ta.
Một hoạt động/ một điểm nào đó ở WeChoice mà anh mong muốn có thể cải thiện/ thay đổi nhằm giúp giải thưởng này ngày càng trở nên chất lượng hơn?
Nguồn: kenh14.vn