Sư giả mạo "ăn quả đào" hốt hơn 1,4 triệu/buổi vì... lười làm việc

Miu2k85433

New member
Lười đi làm, bà Nga nghĩ ra chiêu cosplay nhà sư đi khất thực kiếm tiền tiêu pha cực "lầy"

Sáng 15-9, team "hiệp sĩ" Đội Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát - Bình Dương gồm các anh Lương Văn Hóa, Đào Hữu Tánh, Mai Thành Nhân đã "căng đét" vạch trần một nhà sư fake cực mạnh. Nhiều tháng nay, người này cứ đều đặn đến Công ty Vĩnh Nghĩa, xã Hòa Lợi xin tiền công nhân đúng vào ngày phát lương (tính toán cũng khéo đấy chứ ).

c47bd5d2ab47d43e1c78.jpg


Tại trụ sở Công an xã Hòa Lợi, "sư giả" khai tên thật là Nguyễn Thị Bạch Nga (SN 1959, sống ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một). Ban đầu bà Nga còn kêu là trụ trì của Tịnh xá Ngọc Bình, nhưng khi công an mời thành viên Giáo hội Phật giáo tỉnh đến đối chất thì... "gắt" không chịu nổi, phải thú nhận sự thật luôn

Lý do bà làm vậy? Đơn giản vì... lười đi làm nên nghĩ ra chiêu giả nhà sư đi khất thực kiếm tiền tiêu xài thôi. Chỉ riêng buổi sáng bị bắt, bà đã "thu về" hơn 1,4 triệu đồng rồi đó (nghề này "hốt bạc" thật sự ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top