Sư đệ Flores viết tâm thư khiến fan Việt ứa nước mắt ngày về nước

GauTutu5811

New member
fb4ca5fcfa47c6c0c200.png


Những dòng tâm sự mới nhất từ Samuel Lacoste xứng đáng nhận được sự trân trọng từ người hâm mộ võ thuật tại Việt Nam.

Hôm qua (9/7), võ sĩ Samuel Lacoste – sư đệ của Flores ở môn phái Vịnh Xuân Nam Anh đã chia tay Việt Nam để bay về Canada rồi Chỉ vài tiếng sau cuộc gặp siêu ngắn với võ sĩ Nguyễn Văn Tuấn – cựu vô địch tán thủ SEA Games, anh đã phải lên đường về nhà.

Điều gây xúc động là ngay trước khi lên máy bay, võ sĩ 24 tuổi đã đăng bức tâm thư song ngữ (tiếng Pháp và tiếng Anh) lên mạng. Trong đó, Lacoste đã trải lòng về những tâm tư khi phải chia tay Việt Nam – quê hương của bà ngoại anh và cũng là cái nôi của môn võ thuật mà anh đang theo đuổi.

544954aaeb909f6076bc.jpg


cde640771df6e98f019c.jpg


Nội dung bức tâm thư được dịch như sau:

"Trái tim tôi cảm thấy nặng trĩu khi viết những dòng này, bởi thời gian trôi quá nhanh Tôi đã phải rời xa một đất nước khiến tôi trưởng thành hơn về cả tinh thần lẫn kiến thức, nơi tôi tìm thấy nguồn cảm hứng lớn nhất.

Tôi xin bắt đầu bằng lời chào tạm biệt gửi đến võ sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nhà vô địch SEA Games 2007. Buổi gặp đầu tiên của chúng tôi quá ngắn ngủi, ngắn hơn tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi rất hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ, để giao lưu với nhau như hai võ sĩ chuyên nghiệp theo cách tốt đẹp nhất.

Đối với các bạn trẻ Việt Nam, tôi thật sự xúc động trước niềm đam mê cháy bỏng của các bạn, được nung nấu bằng sự kiên định theo tinh thần con Rồng cháu Tiên Tôi nhìn thấy nơi các bạn một tương lai rạng ngời, tôi động viên các bạn theo đuổi chân lý với mong muốn hoàn thiện bản thân. Khi được đồng hành cùng những người tốt, chúng ta sẽ vượt lên chính mình.

Vì điều đó, tôi muốn cảm ơn các bạn một cách chân thành nhất. Tạm biệt và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại ❤️

Tạm biệt Việt Nam, tôi chia tay để đi đến một nơi rất xa nhưng hình ảnh đất nước này vẫn ở mãi trong trái tim tôi. Tôi đã say mê nền văn hóa với những phong tục truyền thống đã có từ ngàn đời. Tôi đã nói và xin nhắc lại: ngay khi đến đây như một vị khách xa lạ, tôi đã cảm nhận được sự nồng ấm của các bạn.

Cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi một nền văn hóa chỉ riêng có ở đây. Một nền văn hóa vô cùng đặc sắc và đa dạng của đất nước con Rồng cháu Tiên. Điều này lý giải được sự kỳ diệu khi Việt Nam luôn được gìn giữ.

Hẹn ngày tái ngộ.

Thân ái

Samuel Lacoste"

ff561fd559b3fb709916.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top