ChangTeen2353
New member
Từ drama "sự cố Phạm Băng Băng" đến diện mạo điện ảnh Trung Quốc hiện tại, mình có thể rút ra được gì nè?
Không phải đến tận tháng 8, vụ việc nghi vấn Phạm Băng Băng bị bắt giữ mới trở thành hot topic trên mạng xã hội đâu nhé. Ngọn lửa châm ngòi cho "đám cháy" này liên quan đến MC nổi tiếng Thôi Vĩnh Nguyên. Anh này có một bài đăng úp mở ngầm tố 1 ngôi sao tên tuổi nhận tiền cát-xê với giá "trên trời" kèm theo ảnh chụp hợp đồng luôn. Nam MC cho biết diễn viên này đã ký hai hợp đồng, một hợp đồng thực tế ghi tiền cát-xê là 10 triệu NDT (khoảng 35,6 tỷ VNĐ), một hợp đồng "ngầm" nhận thêm 50 triệu NDT nữa (xấp xỉ 178 tỷ VNĐ) Thời gian diễn viên đến phim trường 4 ngày, tức là trong khoảng thời gian này, người này có thể kiếm được 60 triệu NDT (tức 214 tỷ đồng). Netizen nhanh chóng soi ra diễn viên mà MC Thôi Vĩnh Nguyên ám chỉ là Phạm Băng Băng, bởi cô là "nghi can" duy nhất hiện đang bận rộn trên phim trường quay "Di Động 2" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đúng lúc Thôi Vĩnh Nguyên thả thính trên mạng xã hội.
Kể từ đó, danh từ "hợp đồng âm dương" được dùng phổ biến, ý chỉ những giao dịch mập mờ giữa đoàn làm phim và nghệ sĩ, không công khai số liệu cụ thể và chính xác, nhằm trốn thuế và lách luật. Tuy sau đó Thôi Vĩnh Nguyên có công khai xin lỗi và cho biết, anh không ám chỉ nữ thần họ Phạm mà là nghệ sĩ khác, thì cũng là thời điểm quá muộn để "đám cháy" dập tắt rồi
Ngày 1/8, tức sau 2 tháng kể từ khi status của Thôi Vĩnh Nguyên chia sẻ, truyền thông Đài Loan và Hong Kong rầm rộ đưa tin Phạm Băng Băng bị cảnh sát bắt giữ vì nghi vấn trốn thuế, làm giả giấy tờ sổ sách. Quản lý cấp cao của cô là Mục Hiểu Quang cũng vướng vòng lao lý, đến nay vẫn chưa có thông tin được thả.
Showbiz là một thế giới xoay vần vậy đó. Hôm nay bạn chưa nổi tiếng, chưa chắc ngày mai bạn vẫn lẹt đẹt. Giờ này bạn đang là sao hạng A, nhưng phút khác bạn là tên tuổi chẳng ai nhớ đến Chỉ có điều, ở đất nước hơn tỷ dân, chuyện có được miếng bánh béo bở là điều ai cũng muốn giành giật bởi quá sức hậu hĩnh, cho dù bạn bị chỉ trích không tài cán, không diễn xuất.
Những lứa nghệ sĩ gạo cội của showbiz xứ Trung như Thành Long, Chân Tử Đan có cát-xê lên đến 12-14 triệu USD (tương đương 275 đến 322 tỷ đồng) là điều khó có thể bàn cãi, bởi sức ảnh hưởng của họ không chỉ gói gọn trong Trung Quốc mà còn cả châu Á và thế giới. Tuy nhiên, trong khi đó, thế hệ sau lại dễ dàng có được khoản thu khổng lồ mà đôi khi không cần trường lớp gì cả
Lấy ví dụ điển hình là Nghê Ni. Suốt 10 năm qua, Nghê Ni chỉ nhận các dự án điện ảnh và sắp tới đây, khi "Hoàng Quyền" lên sóng, đây chính là bộ truyền hình đầu tiên của "Mưu Nữ Lang" tốt nghiệp Đại học Truyền thông có đẹp nhưng khả năng có hạn này. Lý do được nhiều người hiểu, Nghê Ni chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt diễn xuất, nhưng phim truyền hình luôn là khoản thu khủng so với phim điện ảnh. Thực tế chứng minh, Nghê Ni được trả thù lao lên đến 96 triệu NDT (tương đương 336 tỷ đồng), nhiều hơn hẳn so với diễn viên thực lực Trần Khôn (chỉ nhận 68 triệu tệ - 238 tỷ đồng).
Chân Tử Đan khi nói về thế hệ đàn em cũng phải bất lực: "Tôi rất muốn trao cho người mới cơ hội, nhưng về cơ bản nhiều diễn viên ra giá 'đắt' quá"
Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao, Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Angela Baby, Dương Mịch, Cảnh Điềm... đều là những nghệ sĩ hot của showbiz Hoa ngữ, nhất cử nhất động đều dễ dàng lên top tìm kiếm trên Weibo. Vậy nhưng, điểm chung của những nghệ sĩ này chính là số lượng phim "rác phẩm" nhiều hơn tác phẩm điển hình xuất sắc ️ Diễn xuất nhạt như nước ốc nhưng họ vẫn đắt show, đắt kịch bản phim, đơn giản vì họ có thể tạo được hiệu ứng khán giả, không phải vì tài năng nổi bật.
Thành Long nhiều lần lên truyền hình bóng gió về những "tiểu thịt tươi" (nam nghệ sĩ trẻ, đẹp, nhiều fan) có thái độ không chuyên tâm: "Trên phim trường, họ đều có diễn viên đóng thế, thật sự quá lười biếng!". Ngoài ra, ngôi sao võ thuật này cũng từng được cho là mỉa mai đàn em Hoàng Tử Thao: "Cậu ta chỉ khi nào đạo diễn nói: 'Bắt đầu diễn' mới bỏ di động ra. Đến lúc đạo diễn hô 'Cắt' lại trở về trạng thái cúi đầu bấm điện thoại" Triệu Lệ Dĩnh từng bị tố sử dụng tới 32 thế thân trong "Sở Kiều Truyện" khiến dư luận bức xúc.
Trong show truyền hình "Sự ra đời của diễn viên", Chương Tử Di gây sốt toàn mạng xã hội xứ Trung khi bất bình ra mặt với diễn xuất của Trịnh Sảng. Trước thái độ cười cợt, không nghiêm túc của Trịnh Sảng, Chương Tử Di tối sầm mắt và chỉnh đốn lại thái độ của mỹ nhân 9X đang diễn lại chính vai của Chương Tử Di ngày trước. Vì tình hình căng thẳng, nam diễn viên Lưu Diệp phải chen vào cố gắng hạ hoả Chương Tử Di
Tuy nhiên, một làn sóng mới đang ồ ạt tiến về showbiz xứ Trung, đó là việc những nghệ sĩ từ Đài Loan, Hong Kong, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau sang Trung Quốc "kiếm bát cơm". Liên tục trong nhiều năm trở lại đây, các bộ phim hợp tác Trung - Hàn được quay ồ ạt, sao hết thời TVB cũng về đại lục kiếm sống, mỹ nam Thái Lan bê bối ở quê nhà nhưng được chào đón như sao hạng A tại sự kiện lớn nhỏ
Nguồn: kenh14.vn