Tin buồn từ ĐH Công nghiệp TP.HCM đang gây xôn xao cộng đồng sinh viên khi một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại khuôn viên trường
Trao đổi với báo Sinh Viên Việt Nam, TS Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM cho biết, sáng 28/12, một cô gái khoảng 25 tuổi đã rơi từ tầng cao dãy nhà G - ký túc xá của trường (tại số 4 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp) xuống đất.
Nghe tiếng động mạnh, bảo vệ trường chạy đến kiểm tra thì phát hiện cô gái nằm úp mặt xuống đất, đã tử vong Ngay lập tức, bảo vệ đã trình báo lên Công an. Công an quận Gò Vấp có mặt sau đó, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Điều đáng chú ý là nữ nạn nhân không phải sinh viên của trường và trên người không có giấy tờ tùy thân nào.
Ông Tuế cho biết thêm, vào hơn 3h sáng 28/12, khi nam bảo vệ mở cửa cho nhân viên vệ sinh vào thu gom rác thì cô gái này đã lẻn vào trường. Nạn nhân sau đó đi thang bộ lên tầng 9 của tòa nhà G rồi nhảy xuống. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh của trường ghi lại rõ ràng.
Đáng lo ngại hơn, theo ông Tuế, từ đầu năm đến nay trường này đã xảy ra tới 3 vụ việc tương tự Trong đó, có 2 nạn nhân là người lạ mặt, lẻn vào trường rồi đi lên các tầng cao để tự tử.
"Sau nhiều vụ xảy ra, nhà trường đã tăng cường thêm bảo vệ trực đêm, siết chặt an ninh kiểm soát người lạ vào trường. Đồng thời, trường đã gia cố tường rào ban công cao hơn để hạn chế xảy ra các trường hợp tự tử", ông Tuế chia sẻ.
Theo Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, qua quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường, Công an xác định nạn nhân đã tự nhảy lầu. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được danh tính do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và chưa có người nhà nào tới nhận.
Nguồn: svvn.tienphong.vn