TổngTàiMầmNon
New member
Drama hiếm thấy ở Houston: Sân NRG phát cảnh báo đỏ ngay sau khi Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1, vibe lạ lùng quá đi thôi!
Một tình huống "trời ơi đất hỡi" vừa xảy ra ngay sau trận đấu thuộc bảng F FIFA World Cup 2026 sáng nay nè. Hàng vạn fan Hà Lan và Thụy Điển bỗng dưng nhận được lệnh "đứng yên" không được rời khỏi sân vận động NRG (Houston, Texas) vì thời tiết bão táp cực mạnh.
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu với chiến thắng "vùi dập" 5-1 của Hà Lan vang lên, hệ thống màn hình LED siêu to khổng lồ hai đầu khán đài liền bắt đầu nhấp nháy cảnh báo khẩn cấp. BTC sân vận động yêu cầu toàn bộ 68.777 khán giả có mặt phải lập tức tìm chỗ trú ẩn tại chỗ và nghiêm cấm di chuyển ra ngoài luôn á!
Lý do là một cơn giông bão siêu to cùng với sấm sét dữ dội bất ngờ ập vào khu vực Houston đúng lúc trận đấu kết thúc. Tuy BTC không đóng cửa các lối thoát hiểm kiểu cưỡng chế, nhưng cảnh báo an toàn nghiêm túc đã khiến đám đông buộc phải nằm im bên dưới mái vòm của sân vận động chờ bão qua.
Tình huống "lockdown" kéo dài khoảng 30 phút này vô tình tạo nên một khung cảnh drama chưa từng có. Để "dỗ dành" fan và tận dụng thời gian chờ đợi, BTC sân đã bật nhạc sôi động qua hệ thống loa khủng.
Với đám fan Hà Lan đang trong trạng thái hưng phấn sau chiến thắng đậm, lệnh trú ẩn này đã biến sân vận động thành một bữa tiệc vũ hội cực khủng luôn Tuy nhiên, với fan Thụy Điển thì… ơ hay, vừa phải chứng kiến đội nhà thua thảm hại, vừa bị "nhốt" giữa một đám đông đối thủ đang ăn mừng cực sung, trải nghiệm này thực sự là ác mộng không ai muốn nhớ lại
Cơn bão sau đó cũng nhanh chóng qua đi, các fan được sơ tán an toàn và may mắn không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Một tình huống "trời ơi đất hỡi" vừa xảy ra ngay sau trận đấu thuộc bảng F FIFA World Cup 2026 sáng nay nè. Hàng vạn fan Hà Lan và Thụy Điển bỗng dưng nhận được lệnh "đứng yên" không được rời khỏi sân vận động NRG (Houston, Texas) vì thời tiết bão táp cực mạnh.
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu với chiến thắng "vùi dập" 5-1 của Hà Lan vang lên, hệ thống màn hình LED siêu to khổng lồ hai đầu khán đài liền bắt đầu nhấp nháy cảnh báo khẩn cấp. BTC sân vận động yêu cầu toàn bộ 68.777 khán giả có mặt phải lập tức tìm chỗ trú ẩn tại chỗ và nghiêm cấm di chuyển ra ngoài luôn á!
Lý do là một cơn giông bão siêu to cùng với sấm sét dữ dội bất ngờ ập vào khu vực Houston đúng lúc trận đấu kết thúc. Tuy BTC không đóng cửa các lối thoát hiểm kiểu cưỡng chế, nhưng cảnh báo an toàn nghiêm túc đã khiến đám đông buộc phải nằm im bên dưới mái vòm của sân vận động chờ bão qua.
Tình huống "lockdown" kéo dài khoảng 30 phút này vô tình tạo nên một khung cảnh drama chưa từng có. Để "dỗ dành" fan và tận dụng thời gian chờ đợi, BTC sân đã bật nhạc sôi động qua hệ thống loa khủng.
Với đám fan Hà Lan đang trong trạng thái hưng phấn sau chiến thắng đậm, lệnh trú ẩn này đã biến sân vận động thành một bữa tiệc vũ hội cực khủng luôn Tuy nhiên, với fan Thụy Điển thì… ơ hay, vừa phải chứng kiến đội nhà thua thảm hại, vừa bị "nhốt" giữa một đám đông đối thủ đang ăn mừng cực sung, trải nghiệm này thực sự là ác mộng không ai muốn nhớ lại
Cơn bão sau đó cũng nhanh chóng qua đi, các fan được sơ tán an toàn và may mắn không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra nhé!
Nguồn: kenh14.vn