TiểuThưTràSữa
New member
Chuyện lạ đời vừa xảy ra tại Houston: Sân vận động NRG phát báo động đỏ ngay sau màn "hủy diệt" 5-1 của Hà Lan trước Thụy Điển
Vừa xong trận đấu tại bảng F World Cup 2026 sáng nay, hàng chục ngàn CĐV Hà Lan và Thụy Điển đã trải qua khoảnh khắc "đứng hình" khi nhận được thông báo... cấm rời sân vận động NRG (Houston, Texas) vì thời tiết cực đoan tấn công ️
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu với tỷ số 5-1 nghiêng hẳn về phía Hà Lan, màn hình LED siêu to khổng lồ ở hai đầu khán đài sân NRG bắt đầu nhấp nháy dòng chữ cảnh báo khẩn cấp. BTC sân vận động lập tức yêu cầu toàn bộ 68.777 khán giả có mặt phải tìm chỗ trú ẩn ngay tại chỗ và tuyệt đối không được bước chân ra ngoài
Lý do được công bố là một cơn giông bão cực mạnh kèm sấm sét dữ dội bất ngờ ập đến Houston đúng lúc trận đấu kết thúc. Tuy BTC không khóa chặt các lối ra, nhưng cảnh báo an toàn nghiêm túc đã khiến mọi người phải nằm im dưới mái vòm của sân chờ bão tan
Tình huống "ai cũng phải ở lại" này kéo dài khoảng 30 phút và tạo nên một khung cảnh cực kỳ độc đáo. Để giúp mọi người bớt lo lắng và tận dụng thời gian chờ đợi, BTC đã bật nhạc sôi động qua hệ thống loa siêu khủng
Với đội quân CĐV áo cam vốn đang hưng phấn sau chiến thắng đậm, lệnh trú ẩn này vô tình biến sân vận động thành một concert khổng lồ luôn. Nhưng đối với fan Thụy Điển thì... thật sự không vui tý nào khi vừa phải nhìn đội nhà thua thảm, vừa bị "kẹp" giữa đám đông đối thủ đang hò hét ăn mừng
May mắn là cơn bão qua nhanh, các CĐV được sơ tán an toàn và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra
Nguồn: soha.vn
Vừa xong trận đấu tại bảng F World Cup 2026 sáng nay, hàng chục ngàn CĐV Hà Lan và Thụy Điển đã trải qua khoảnh khắc "đứng hình" khi nhận được thông báo... cấm rời sân vận động NRG (Houston, Texas) vì thời tiết cực đoan tấn công ️
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu với tỷ số 5-1 nghiêng hẳn về phía Hà Lan, màn hình LED siêu to khổng lồ ở hai đầu khán đài sân NRG bắt đầu nhấp nháy dòng chữ cảnh báo khẩn cấp. BTC sân vận động lập tức yêu cầu toàn bộ 68.777 khán giả có mặt phải tìm chỗ trú ẩn ngay tại chỗ và tuyệt đối không được bước chân ra ngoài
Lý do được công bố là một cơn giông bão cực mạnh kèm sấm sét dữ dội bất ngờ ập đến Houston đúng lúc trận đấu kết thúc. Tuy BTC không khóa chặt các lối ra, nhưng cảnh báo an toàn nghiêm túc đã khiến mọi người phải nằm im dưới mái vòm của sân chờ bão tan
Tình huống "ai cũng phải ở lại" này kéo dài khoảng 30 phút và tạo nên một khung cảnh cực kỳ độc đáo. Để giúp mọi người bớt lo lắng và tận dụng thời gian chờ đợi, BTC đã bật nhạc sôi động qua hệ thống loa siêu khủng
Với đội quân CĐV áo cam vốn đang hưng phấn sau chiến thắng đậm, lệnh trú ẩn này vô tình biến sân vận động thành một concert khổng lồ luôn. Nhưng đối với fan Thụy Điển thì... thật sự không vui tý nào khi vừa phải nhìn đội nhà thua thảm, vừa bị "kẹp" giữa đám đông đối thủ đang hò hét ăn mừng
May mắn là cơn bão qua nhanh, các CĐV được sơ tán an toàn và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra
Nguồn: soha.vn