ThíchThìNhích
New member
Phát hiện có chuyện không ổn, anh Tuấn không suy nghĩ nhiều, bỏ luôn điện thoại, ví tiền và quầy hàng, rồi nhảy phịch xuống hồ bơi ra khu vực gặp nạn, cách bờ hơn 50m luôn á!
Liên quan đến sự cố hy hữu lúc một vận động viên flyboard chở du khách đang "bay" thì bất ngờ rơi xuống nước giữa lúc biểu diễn, khiến cả hai chìm dưới hồ vào sáng 3/5/2026 vừa rồi, giờ toàn bộ hoạt động này tại khu vực Hoa Lư đã tạm dừng để kiểm tra, rà soát lại các điều kiện an toàn nha các bạn.
Chứng kiến toàn bộ drama từ khoảng cách chỉ vài chục mét thôi, anh Đinh Văn Tuấn (42 tuổi) - anh bán nước - là một trong những người đầu tiên được xác nhận đã vứt hết đồ đạc để nhảy xuống cứu người. Respect!
Theo ZNews dẫn lời anh Tuấn kể lại, ban đầu anh nghĩ bình thường vì chơi dưới nước thì chuyện đó cũng hay xảy ra mà.
Nhưng mà sau vài phút không thấy anh vận động viên nổi lên, đám đông bắt đầu lo. Khoảng 5 phút sau mà vẫn không thấy anh ấy lên, mọi người hô hoán ầm lên luôn. Không chần chừ gì nữa, anh Tuấn bỏ lại điện thoại, ví tiền và quầy hàng, rồi nhảy xuống hồ bơi ra khu vực gặp nạn, cách bờ hơn 50m.
Việc tìm kiếm không hề ez vì nạn nhân đã chìm khá lâu dưới nước rồi. Lúc này, một số người đi thuyền cũng chạy đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm trong sự sốt ruột của những người đứng trên bờ. Khi đưa được nạn nhân lên mặt nước, người này đã trong tình trạng bất động rồi...
"Chúng tôi phải lần theo sợi dây gắn vào người nạn nhân để xác định vị trí. Mất một lúc mới kéo được lên. Tại bờ hồ, chúng tôi ép tim, hô hấp nhân tạo liên tục cho anh vận động viên. Nước và dịch từ miệng trào ra rất nhiều, da tím tái, không còn nhận thức", ZNews dẫn lời anh Tuấn nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Vận động viên flyboard được xác định là anh P.T.A (42 tuổi) đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Theo báo Dân trí cho biết, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, da niêm mạc kém hồng, bụng mềm, gan lá lách không sờ thấy thần kinh (không rõ khu lưu trú)...
Anh được chuẩn đoán viêm phổi do đuối nước, tiên lượng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống thở máy, dùng thuốc kháng sinh Meropenem, Levofloxacin, sau đó cho chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp.
Trước đó, sự cố hy hữu này xảy ra vào sáng 3/5 tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khi một vận động viên flyboard chở du khách đang bay bay thì bất ngờ rơi xuống nước giữa lúc biểu diễn, khiến cả hai chìm dưới hồ.
Chị du khách nữ sau đó tự nổi lên được, còn anh vận động viên thì chìm sâu dưới nước.
Theo thông tin ban đầu, vận động viên P.T.A đang điều khiển thiết bị flyboard, chở theo một nữ du khách bay trên mặt nước thì bất ngờ thiết bị gặp trục trặc.
Cả hai sau đó rơi xuống nước trong trạng thái mất kiểm soát luôn. Chị du khách sau vài phút hoảng loạn đã tự nổi lên và bơi được vào bờ an toàn.
Trong khi đó, anh vận động viên T.A bị chìm lâu hơn do cơ thể vẫn gắn chặt với thiết bị bay có trọng lượng lớn, khiến việc thoát ra gặp khó khăn lắm.
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến sự cố hy hữu lúc một vận động viên flyboard chở du khách đang "bay" thì bất ngờ rơi xuống nước giữa lúc biểu diễn, khiến cả hai chìm dưới hồ vào sáng 3/5/2026 vừa rồi, giờ toàn bộ hoạt động này tại khu vực Hoa Lư đã tạm dừng để kiểm tra, rà soát lại các điều kiện an toàn nha các bạn.
Chứng kiến toàn bộ drama từ khoảng cách chỉ vài chục mét thôi, anh Đinh Văn Tuấn (42 tuổi) - anh bán nước - là một trong những người đầu tiên được xác nhận đã vứt hết đồ đạc để nhảy xuống cứu người. Respect!
Theo ZNews dẫn lời anh Tuấn kể lại, ban đầu anh nghĩ bình thường vì chơi dưới nước thì chuyện đó cũng hay xảy ra mà.
Nhưng mà sau vài phút không thấy anh vận động viên nổi lên, đám đông bắt đầu lo. Khoảng 5 phút sau mà vẫn không thấy anh ấy lên, mọi người hô hoán ầm lên luôn. Không chần chừ gì nữa, anh Tuấn bỏ lại điện thoại, ví tiền và quầy hàng, rồi nhảy xuống hồ bơi ra khu vực gặp nạn, cách bờ hơn 50m.
Việc tìm kiếm không hề ez vì nạn nhân đã chìm khá lâu dưới nước rồi. Lúc này, một số người đi thuyền cũng chạy đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm trong sự sốt ruột của những người đứng trên bờ. Khi đưa được nạn nhân lên mặt nước, người này đã trong tình trạng bất động rồi...
"Chúng tôi phải lần theo sợi dây gắn vào người nạn nhân để xác định vị trí. Mất một lúc mới kéo được lên. Tại bờ hồ, chúng tôi ép tim, hô hấp nhân tạo liên tục cho anh vận động viên. Nước và dịch từ miệng trào ra rất nhiều, da tím tái, không còn nhận thức", ZNews dẫn lời anh Tuấn nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Vận động viên flyboard được xác định là anh P.T.A (42 tuổi) đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Theo báo Dân trí cho biết, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, da niêm mạc kém hồng, bụng mềm, gan lá lách không sờ thấy thần kinh (không rõ khu lưu trú)...
Anh được chuẩn đoán viêm phổi do đuối nước, tiên lượng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống thở máy, dùng thuốc kháng sinh Meropenem, Levofloxacin, sau đó cho chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp.
Trước đó, sự cố hy hữu này xảy ra vào sáng 3/5 tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khi một vận động viên flyboard chở du khách đang bay bay thì bất ngờ rơi xuống nước giữa lúc biểu diễn, khiến cả hai chìm dưới hồ.
Chị du khách nữ sau đó tự nổi lên được, còn anh vận động viên thì chìm sâu dưới nước.
Theo thông tin ban đầu, vận động viên P.T.A đang điều khiển thiết bị flyboard, chở theo một nữ du khách bay trên mặt nước thì bất ngờ thiết bị gặp trục trặc.
Cả hai sau đó rơi xuống nước trong trạng thái mất kiểm soát luôn. Chị du khách sau vài phút hoảng loạn đã tự nổi lên và bơi được vào bờ an toàn.
Trong khi đó, anh vận động viên T.A bị chìm lâu hơn do cơ thể vẫn gắn chặt với thiết bị bay có trọng lượng lớn, khiến việc thoát ra gặp khó khăn lắm.
Nguồn: kenh14.vn