KingXinh00
New member
Hôm 8/9 vừa rồi, drama trên không lại diễn ra khi máy bay trinh sát của Mỹ và Thụy Điển bị bắt gặp "lượn lờ" gần biên giới Nga trên biển Baltic nè các bạn ơi!
Theo Sputnik dẫn nguồn từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, hệ thống radar của họ đã phát hiện 2 vật thể bay lạ đang tiến gần biên giới. Plot twist: đó là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Mỹ và máy bay do thám Gulfstream của Thụy Điển đang "khám phá" vùng trời Baltic!
Ngay lập tức, Hạm đội Biển Baltic đã cho "anh hùng" Su-27 bay lên để... "chào hỏi thân thiện" . Và kết quả? Dưới sự "hộ tống nhiệt tình" của tiêm kích Nga, cả 2 chiếc máy bay kia đã vội vàng... quay đầu bay về hướng khác luôn. May là không có "ăn thua" gì xảy ra giữa các bên!
Nhưng đây không phải lần đầu nhé! Trước đó vào ngày 7/9, 2 chiếc Su-27 đã phải chặn đường tới 2 máy bay RC-135 và 1 chiến đấu cơ Raytheon Sentinel của Anh trên biển Barents (nằm giữa Nga và Na Uy). Cùng ngày đó, chiến đấu cơ MiG-31 cũng được điều động để "tiễn" máy bay tuần tra của Na Uy. Bận rộn ghê! ️
Su-27: "Ông hoàng bầu trời" thời Xô Viết
Sukhoi Su-27 là siêu phẩm tiêm kích phản lực do Phòng thiết kế Sukhoi chế tạo từ năm 1977. Đây chính là "kỳ phùng địch thủ" của những huyền thoại chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của Mỹ như F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và F/A-18 Hornet đó nha!
Su-27 sở hữu những gì mà một chiến đấu cơ đỉnh cao cần có: tầm bay xa xôi, vũ khí hạng nặng đầy ắp, và độ cơ động linh hoạt phải nói là "cực phẩm" luôn!
Về vũ khí, Su-27 được trang bị pháo 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 bên mạn phải thân máy bay, cùng với tới 10 điểm treo cho tên lửa và các loại vũ khí khác. Nghe xong mà thấy "ngầu" phải không?
Nguồn: soha.vn