NhimLili6291
New member
Dự án truyền hình mới nhất của đài KBS2 "Strongest Deliveryman" lại là một câu chuyện về những người trẻ tuổi đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt thực dụng thời nay.
Hơi hơi giống Third-rate My Way nhưng có twist độc đáo hơn nha!
Mọt phim Hàn chắc còn nhớ "nàng công chúa xinh đẹp kiêu kỳ Ha Yeon" Chae Soo Bin của bom tấn cổ trang Moonlight Drawn By Clouds một thời đúng không? Giờ đây cô nàng comeback trong dự án truyền hình mới của đài KBS2 mang tên Strongest Deliveryman (tạm dịch: Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper). Tham gia phim này còn có nam diễn viên Go Kyung Pyo – ngôi sao của bộ phim ăn khách Jealousy Incarnate và Chicago Typewriter trong vai "đệ nhất shipper" Choi Kang Soo.
Điều thú vị là Strongest Deliveryman đã trở thành bộ phim đánh dấu bước ngoặt mới của Go Kyung Pyo, anh đã chính thức thoát khỏi kiếp "nam thứ" mà nhận được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp phim truyền hình của mình. Chúc mừng anh thoát friendzone luôn nha!
Nếu chỉ đọc tựa phim và xem lướt vài phút của tập đầu tiên, khán giả sẽ dễ dàng nhầm lẫn Strongest Deliveryman là một bộ phim hài giải trí mang không khí vui tươi. Nhưng không phải đâu các bạn ơi! Strongest Deliveryman không chỉ đơn giản như thế.
Khai thác một đề tài mới lạ trong phim Hàn là những người giao hàng trong thời đại mới, Strongest Deliveryman là bộ phim lột tả chân thực về thế hệ trẻ của các tầng lớp xã hội khác nhau đang sinh sống ở thời đại "vật chất" này. Phảng phất âm hưởng của Third-rate My Way, Strongest Deliveryman cũng tái hiện lại cuộc đời của những thanh niên trẻ ở tầng thấp của xã hội phải vật lộn với cuộc sống, vật vã để trưởng thành.
Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở những số phận "hạng bét" như Third-rate My Way, đối tượng của Strongest Deliveryman còn đa dạng hơn khi đồng thời xoay quanh cuộc sống của những cậu ấm, cô chiêu thuộc tầng lớp thượng lưu. Cuộc đời của những thiếu gia, tiểu thư ở đây khắc nghiệt hơn cả trong siêu phẩm High Society năm nào. Họ không phải vật vã vì đồng tiền, nhưng họ cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Xem Strongest Delivery, khán giả sẽ sâu sắc cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời đại mà những người trẻ tuổi đang phải gồng gánh trên đôi vai để tồn tại. Đúng là giàu có cũng có nỗi khổ riêng!
Anh chàng shipper Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo thủ vai) là một chàng trai tuy "nghèo mà sĩ". Kang Soo không chỉ là một người giao hàng đơn thuần, anh còn đặc biệt vì sở hữu một tâm hồn tự do như nghệ sĩ. Thời gian 3 tháng chính là hạn định của anh dành cho một nơi làm việc, tức là Kang Soo sẽ không bao giờ làm ở bất cứ nơi đâu vượt quá 3 tháng để có thể trải nghiệm cuộc sống một cách thú vị hơn.
Không những thế, Kang Soo còn là một chàng trai nghĩa hiệp mà theo cách nói dí dỏm là "chuyên lo chuyện bao đồng", anh sẵn sàng đuổi theo một tên tông xe gây tai nạn bỏ trốn để đòi lại công đạo cho đồng nghiệp hay tốt bụng "thu nhặt" một cô nhóc bơ vơ trên đường vì bỏ nhà đi để rồi cho ăn cho ở. Chuẩn nam chính ngôn tình đời thực luôn!
Cô nàng Lee Dan Ah (Chae Soo Bin) cũng là một shipper có tiếng xinh đẹp và giỏi võ, là đồng nghiệp của Choi Kang Soo ở tiệm mì nơi anh mới ghi danh xin việc. Cả hai có một cuộc gặp gỡ không tốt đẹp cho lắm, tuy nhiên, sau khi biết được "bí mật nho nhỏ" của Kang Soo mà thực chất chỉ là Dan Ah hiểu lầm, quan hệ giữa hai người đã được cải thiện rõ ràng hơn.
Dan Ah hiểu lầm Kang Soo có sở thích mặc đồ nữ và nghĩ anh là gay nhưng thực chất đấy chỉ là đồ đạc của cô nàng tiểu thư Lee Ji Yoon "ở ké". Plot twist drama rồi nè!
Tương tự như "trưởng phòng tài ba" Kim Sung Ryung (Nam Goo Min) trong Chief Kim, cô nàng Dan Ah cũng có ước mơ trốn khỏi đất nước mà cô sinh ra và lớn lên, đất nước mà theo cô là đang đối xử với những người dân như cô bằng "chế độ Joseon".
Nguồn: kenh14.vn