Đôi khi cuộc sống như những viên đá vậy á - tưởng im lìm nhưng mà mỗi viên lại có một câu chuyện riêng của nó.
Nhìn những viên đá nằm yên tĩnh đó, có bao giờ bạn nghĩ không, chúng nó đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chứng kiến biết bao điều trên đời này? Có viên từ thời khủng long còn đi lại tung tăng, có viên chứng kiến cả sự thăng trầm của lịch sử loài người luôn
Mỗi viên đá là một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên - không cần chỉnh sửa, không cần filter. Họa tiết, màu sắc, hình dạng đều unique hết nấc. Giống như mỗi người trong chúng ta vậy, không ai giống ai, mỗi người đều có nét đẹp riêng của mình
Có người thích đá quý lung linh, có người lại mê đá cuội bình dị bên bờ suối. Nhưng dù là loại nào thì chúng đều mang trong mình năng lượng của đất trời, của thời gian, của thiên nhiên mẹ.
Thôi thì để những viên đá nhắc nhở mình rằng: đừng vội vàng quá, cứ bình tâm mà sống như chúng nó - vững vàng, bền bỉ, và luôn giữ được bản sắc riêng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
Nguồn: tinhte.vn