Sau khi "làm mưa làm gió" với Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất sự nghiệp khi liên tục "chốt đơn" 5 dự án điện ảnh cực khủng: Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác. Với anh chàng, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất hiện tại khi liên tục được "flex" trên màn ảnh rộng với đủ loại vai diễn mới mẻ.
Điểm đáng chú ý là các dự án này không hề "đi theo lối mòn" hay lặp lại một công thức. Nếu như Trại Buôn Người và Đặc Công Rừng Sác vẫn giữ nguyên tinh thần hành động - phù hợp với thế mạnh cơ bắp của Steven Nguyễn, thì Chị Chị Em Em 3 và Hoàng Hậu Cuối Cùng lại mở ra những "vibe" nhân vật hoàn toàn khác. Còn Người Mẹ Xấu thì cho anh cơ hội khai thác sâu hơn về tâm lý và tình cảm gia đình. Việc "thử sức" ở nhiều thể loại và hình tượng khác nhau chứng tỏ nam diễn viên đang có nhiều sự lựa chọn hơn sau bước ngoặt sự nghiệp đáng nhớ.
Trong số đó, Trại Buôn Người là dự án gây chú ý khi Steven Nguyễn tiếp tục đảm nhận vai hành động nhưng với tạo hình khác hẳn so với hình ảnh Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Sự thay đổi này giúp anh tránh bị "đóng khung" vào một hình tượng dù đã tạo được dấu ấn mạnh.
Còn với Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường - một nhân vật trong thương hiệu phim đã quen thuộc với khán giả Việt. Điều này cho thấy anh đang được "giao phó" những cơ hội ở các tác phẩm thương mại có quy mô lớn hơn.
Ở Người Mẹ Xấu, nam diễn viên có dịp "chạm" gần hơn đến dạng vai thiên về tâm lý gia đình. Đây cũng là hướng đi đáng để "note" nếu Steven Nguyễn muốn mở rộng phạm vi diễn xuất thay vì chỉ gắn với những nhân vật mạnh mẽ, "ngầu lòi" và đầy yếu tố hành động.
Bên cạnh đó, Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác tiếp tục nối dài list phim điện ảnh mà Steven Nguyễn "góp mặt" sau Mưa Đỏ. Một dự án mang màu sắc lịch sử, dự án còn lại khai thác chất liệu hành động - chiến tranh, qua đó giúp nam diễn viên tiếp tục duy trì sự "present" trên màn ảnh rộng.
Nhìn vào loạt dự án hiện tại, dễ thấy Mưa Đỏ đã tạo ra một "bước ngoặt đỉnh" trong sự nghiệp Steven Nguyễn. Trước đó, anh được biết đến nhiều qua web-drama và các vai diễn hành động. Năm 2022, anh từng góp mặt trong Vô Diện Sát Nhân nhưng bộ phim chỉ đạt khoảng 4,7 tỷ đồng doanh thu phòng vé - con số chưa đủ để "đưa tên tuổi lên thẳng hạng" của điện ảnh.
Bước ngoặt thực sự đến với Mưa Đỏ. Vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang giúp Steven Nguyễn tiếp cận lượng fan đông hơn, trong khi thành công đặc biệt của bộ phim tại phòng vé tạo thêm sức bật cho tên tuổi của anh.
Với Steven Nguyễn, hạnh phúc ở hiện tại có lẽ là cảm giác những năm tháng "cày cuốc" với nghề đang dần được đền đáp bằng những cơ hội mới. Sau Mưa Đỏ, anh liên tiếp "check-in" trong các dự án điện ảnh, có thêm không gian để thử sức với nhiều dạng vai và tiếp tục "flex" khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng.
Năm dự án tiếp theo sẽ là "bài test" quan trọng để Steven Nguyễn chứng minh khả năng giữ "phong độ", đồng thời cho thấy anh có thể bước ra khỏi cái bóng của Mưa Đỏ hay không.
Nguồn: saostar.vn