Bảng xếp hạng phim Việt năm 2026 lại có "drama" mới rồi nè! Chỉ sau một tuần ra rạp, Trại Buôn Người của Steven Nguyễn đã chính thức cán mốc 208 tỷ đồng (tính đến 19 giờ tối ngày 2/10). Con số này đã chính thức vượt mặt thành tích hơn 207 tỷ đồng của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu do Huỳnh Lập đạo diễn. Tuy nhiên, ngôi vương vẫn thuộc về Thỏ Ơi! của Trấn Thành với doanh thu "khủng" hơn 449 tỷ đồng nha!
Trại Buôn Người là phim hành động - giật gân của đạo diễn Dương Bảo Anh, kể về hành trình của Ny (Steven Nguyễn) - một anh chàng lên đường tìm em gái Út Đẹt sau khi cô mắc bẫy "việc nhẹ lương cao". Plot twist là trong quá trình giải cứu em, Ny cùng bạn lại bị bắt luôn và nhốt vào khu trại lừa đảo xuyên biên giới. Tại đây, họ bị tước danh tính, ép làm việc và phải sống sót bằng mọi cách, đồng thời lên kế hoạch trốn thoát với các nạn nhân khác. Nghe đã nghẹt thở chưa!
Điểm cộng lớn nhất của Trại Buôn Người chính là phần hành động và quy mô siêu xịn xò. Phim huy động tận 700 diễn viên quần chúng để tái hiện khu trại đông nghẹt, tạo cảm giác bí bách đến tột độ. Các màn đánh đấm được thực hiện theo style "chân thật đau thật", không phải kiểu võ thuật hoa mỹ đâu nha. Nhân vật Ny cũng không phải kiểu siêu nhân vô địch mà liên tục bị thương, kiệt sức và phải xoay xở trong tuyệt vọng. Real lắm luôn!
Tuy nhiên, phim cũng còn vài điểm trừ ở phần kịch bản. Nhiều khán giả trên các diễn đàn phim ảnh nhận xét rằng việc nhồi nhét quá nhiều nhân vật và tuyến truyện vào 135 phút khiến một số vai phụ chưa được phát triển kỹ, còn tâm lý của Ny thì chưa được đào sâu lắm. Một số tình huống giải quyết hơi vội vàng, thiếu thuyết phục, các cảnh flashback xuất hiện dày đặc cũng làm gián đoạn nhịp phim. Một vài ý tưởng thì bị nhận xét là chưa mới lắm, kỹ xảo cũng chưa đồng đều.
Nguồn: saostar.vn