Steve Jobs không thích nghe nhạc bằng iPod, hóa ra lại "old school" thế này đó!

acae529774790be8e541.jpg


Nghe có vẻ nghịch lý nhỉ? Ông trùm Apple - người đã tạo ra cả một cuộc cách mạng nghe nhạc số với iPod, nhưng khi về nhà lại... mở đĩa hát ra mà nghe!

b070e4899481241133e2.png


6dfc3f2edde61c9d2583.jpg


Theo lời huyền thoại rock Neil Young tiết lộ: "Steve Jobs là nhà tiên phong về nhạc số. Những gì ông làm được cho âm nhạc kỹ thuật số là rất lớn, nhưng khi ở nhà, ông lại nghe nhạc qua các đĩa hát".

Plot twist đỉnh cao luôn á! Hoá ra Jobs biết rõ là file nhạc MP3 hay AAC tuy tiện lợi nhưng vẫn thiếu chất lượng so với bản gốc. Cụ thể là các định dạng nén này chỉ giữ lại có 5% dữ liệu âm thanh từ phòng thu thôi nha! Đây, tưởng tượng bạn đang ăn phở nhưng chỉ được 5% nước dùng ấy



Neil Young còn kể rằng hai ông đã từng bàn bạc về việc tạo ra một định dạng mới xịn hơn gấp 20 lần, giữ nguyên 100% chất lượng từ phòng thu. Nghe thì ngon lành rồi nhưng... mỗi bài hát sẽ mất tới 30 phút để tải về đấy! Chắc giờ này ai chịu đợi đâu.

Tiếc thay ý tưởng này vẫn chỉ là ý tưởng. Young nói: "Bạn phải tin rằng nếu có thể sống lâu hơn, ông ấy (Steve Jobs) sẽ cố gắng thực hiện những gì tôi đang nói". Jobs qua đời vì ung thư ở tuổi 56 hồi tháng 10/2011, trước khi kịp biến giấc mơ âm thanh "full HD" này thành hiện thực.

Phóng viên Walt Mossberg cũng xác nhận trên trang All Things D rằng Jobs từng tỏ ra ngạc nhiên khi "người ta đánh đổi chất lượng để lấy sự tiện dụng". Về phần Apple? Họ từ chối comment luôn nha các bạn!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top