MiBobo2484
New member
"Hãy đọc hoặc viết trong 4-6 tiếng mỗi ngày. Nếu bạn không có thời gian để làm điều đó thì bạn đừng mong trở thành một cây viết giỏi", Stephen King nói thẳng luôn cho nóng
Nhắc đến văn học kinh dị mà không biết Stephen King thì coi như bạn đã "lỡ mất" cả một huyền thoại rồi đó! Ông hoàng kinh dị này đã bán được hơn 350 triệu đầu sách trên toàn thế giới, ẵm về vô số giải thưởng xịn xò như National Medal of Art, British Fantasy Society Award... Quả thật là "xịn không cần chỉnh"
Suốt 50 năm cống hiến cho nền văn học thế giới, Stephen King đã nhận được tận 3 giải thành tựu trọn đời, và còn được chính Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương quốc gia vì nghệ thuật vào năm 2015 nữa này. Respect!
Những cuốn sách của King không chỉ làm người đọc "mất ngủ" mà còn xây dựng nên cả một nền văn hóa kinh dị cho toàn thế giới luôn. Ông là tác giả duy nhất có hơn 30 cuốn sách từng leo top đầu bảng bán chạy nhất thế giới, và còn là người định nghĩa lại 3 cảm xúc chính trong mảng kinh dị: Kinh hoàng (Terror), Ghê rợn (Horror) và Khiếp sợ (Revulsion). Literally là người "vẽ ra bản đồ" của thể loại này luôn ️
Với quan điểm rằng người sáng tác có thể điều khiển tâm trí độc giả để tạo ra những cảm xúc sợ hãi, các tác phẩm của ông luôn "chặt chém" không thương tiếc. Thậm chí số lượng tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen còn nhiều hơn cả số tiểu thuyết mà ông viết nữa là cùng
Năm 2017, hàng loạt bom tấn kinh dị được chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen như IT, The Dark Tower hay The Mist đã làm mưa làm gió khắp nơi.
Vậy điều gì khiến ông chú Stephen King này khai thác được nỗi sợ hãi tăm tối nhất trong mỗi con người, "chơi đùa" với tâm trí độc giả để làm bùng lên cảm xúc kinh hãi qua từng tác phẩm?
Từ ám ảnh tuổi thơ cho đến huyền thoại văn học
Stephen King sinh năm 1947 tại Maine-Mỹ và có một tuổi thơ khá "dark" khi người cha bỏ rơi gia đình lúc ông mới 2 tuổi, để mặc người mẹ vất vả nuôi 2 đứa con một mình.
Mẹ của King là người sùng đạo Thiên Chúa nên bản thân ông được nuôi dạy khá khắt khe, giống hệt với tác phẩm đầu tay Carrie về một cô bé sống khép kín bởi người mẹ sùng đạo vậy. Plot twist đau thương là vào thời gian này, Stephen King phải chứng kiến trực tiếp một người bạn chơi bị tàu hỏa đâm Khi trở về nhà, cậu bé King trở nên lầm lì ít nói và đây được cho là một trong những yếu tố khiến các tác phẩm của ông trở nên đen tối, u ám như vậy.
Hồi còn là sinh viên, King đã sáng tác khá nhiều tác phẩm rồi. Nhưng mà cho đến tận khi tốt nghiệp, ông vẫn chỉ là một nhà văn vô danh, thậm chí không có đủ tiền đóng phạt khi vi phạm luật giao thông luôn á. Nghèo thật sự!
Năm 1971, King cưới Tabitha Spruce và bắt đầu nghề làm giáo viên ở Maine. Trong thời gian này ông vẫn cày cuốc sáng tác nhưng sự nghiệp văn chương có vẻ "xuống dốc không phanh" bởi ông mắc chứng nghiện rượu. Đến năm 1973, tác phẩm Carrie của ông được Dublepay nhận xuất bản và chính "đứa con tinh thần" này đã giúp King bỏ túi 402.500 USD, từ đó thúc đẩy ông bay cao bay xa trên con đường nghệ thuật
Nguồn: kenh14.vn