KoalaNgot2k5
New member
Nhớ lại 2 năm trước, Indonesia đã flex cực mạnh khi comeback ấn tượng sau lệnh cấm từ FIFA, nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi nhé!
Năm 2016, các cầu thủ xứ Vạn đảo đã vượt mặt Việt Nam với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận, lọt vào chung kết gặp Thái Lan như một câu chuyện cổ tích thực sự tại AFF Cup 2016.
Tuy nhiên trận chung kết, họ đã thua đội bóng Thái Lan với tỷ số sát nút 3-2, khiến kỳ vọng tái hiện thành tích top 2 năm nay giảm xuống khá nhiều nha các bạn.
HLV người Áo Alfred Riedl một lần nữa lại cho thấy sự "vô duyên" của mình với chức vô địch. Tham dự giải năm đó, tiền vệ sáng tạo Stefano Lilipaly hiểu rõ và cảm nhận được áp lực cực khủng từ fan Garuda - một trong những nền bóng đá có lượng fan cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á đấy!
"Chắc chắn rồi, người dân Indonesia luôn theo dõi sát sao đội tuyển quốc gia và đặt rất nhiều kỳ vọng vào đó. Và đó chính là động lực để cả đội tiến lên, dù áp lực từ fan khá lớn nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Họ cho chúng tôi thấy rằng, tuyển Indonesia phải tái hiện lại đẳng cấp đó một lần nữa. Họ - những người ủng hộ đội bóng - đã quen với cảm giác thành công sau khi chúng tôi vào chung kết AFF Cup 2016 và đó là động lực khiến chúng tôi phải làm lại điều đó trong năm nay", ngôi sao mang hai dòng máu Hà Lan và Indonesia chia sẻ.
Ghi bàn thắng muộn siêu quan trọng trong trận cuối vòng bảng gặp Singapore, rồi lại sút tung lưới Việt Nam ở bán kết, Lilipaly nhớ về Suzuki Cup 2016 như khoảnh khắc sáng nhất sự nghiệp nhưng anh không muốn đắm chìm trong quá khứ.
"Đó là giải đấu lớn đầu tiên và là khởi đầu mới cho bóng đá Indonesia với nhiều cầu thủ mới, nhiều người chưa từng chơi cùng nhau. Chúng tôi đã khiến mọi người shock khi vào tận chung kết.
Tuy nhiên giờ đây, tuyển Indonesia đang tập trung cải thiện và nâng cao trình độ bóng đá nước nhà. Theo tôi thì AFF Cup lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi một lần nữa flex tài năng và tinh thần chiến đấu", Lilipaly nhấn mạnh.
Với danh hiệu á quân giải trước, ai cũng nghĩ Indonesia sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1 ở kỳ bốc thăm sắp tới.
Tuy nhiên, Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia có thành tích đỉnh hơn ở sân chơi này nên BTC giải chọn làm hạt nhân ở hai bảng đấu.
Điều này có nghĩa cả Indonesia và Malaysia sẽ rơi vào nhóm 2, tức là Garuda sẽ phải đối đầu với một trong hai "ông trùm" của khu vực.
Thế nhưng Lilipaly lại muốn tận dụng điều này làm động lực hướng đến thành công luôn! Theo thể thức mới, ở vòng bảng các đội sẽ thi đấu hai lượt trận sân nhà và sân khách để tính điểm.
"Với chúng tôi, điều đó thật tuyệt vì nó sẽ mang lại thêm động lực để gây bất ngờ thêm một lần nữa. Một điều chắc chắn là không ai muốn đụng độ Indonesia, đặc biệt là trên sân nhà mới tại Gelora Bung Karno đâu nhé!
Chúng tôi có kinh nghiệm, những cầu thủ trẻ tài năng và chất lượng mà các đội phải cố hết sức nếu muốn đánh bại", tiền vệ đang khoác áo Bali United khẳng định đanh thép!
Nguồn: soha.vn