Start-up Mỹ dùng AI "gọi hồn" người đã mất, dân mạng sợ xanh mặt: "Black Mirror đời thực đây rồi!"

Ối dồi ôi, lần này AI lại chơi trò gì kỳ nữa đây? Một start-up ở Mỹ vừa cho ra đời app tạo avatar của người thân đã qua đời, khiến cả mạng xã hội dậy sóng vì sợ công nghệ này đang vượt quá giới hạn của con người rồi!

Nhớ năm 2020, Kanye West từng tặng Kim Kardashian đoạn hologram của bố cô ấy đã mất, giờ nghĩ lại vừa wow vừa rùng mình. Giờ đây, với làn sóng AI bùng nổ, thứ công nghệ này đang được đưa đến tay mọi người luôn rồi!

Start-up 2Wai ở Los Angeles vừa thả "bom tấn" với app cho phép tạo avatar kỹ thuật số của người đã khuất, và không ngờ lại viral đến thế. Video quảng cáo do đồng sáng lập Calum Worthy đăng tải cho thấy một chị đang mang bầu... gọi điện thoại nói chuyện với avatar AI của mẹ mình. Rồi clip tua nhanh 10 tháng, avatar này đọc truyện cho bé, sau đó trò chuyện với cháu khi lớn lên. Cuối video, đứa trẻ đã trưởng thành thông báo avatar bà nội sắp được làm cụ luôn!

982760de64676e2b2b65.png


Kết thúc clip là câu: "Với 2Wai, ba phút có thể kéo dài mãi mãi". Worthy chia sẻ mục tiêu của công ty là xây dựng kho lưu trữ ký ức sống động qua mạng xã hội dựa trên avatar. Anh đặt câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu những người thân đã mất có thể bước tiếp cùng tương lai của chúng ta?".

App này đã có mặt trên App Store dưới dạng bản beta rồi nha, cho phép tạo HoloAvatar mà theo lời 2Wai thì có thể nhìn, nói và chia sẻ ký ức y chang bản gốc. Còn bản Android thì đợi thêm tí nữa nhé!

Ngay khi lên sóng, concept này bị netizen so sánh ngay với tập Be Right Back của Black Mirror năm 2013 - tập mà một chị tạo bản sao AI của người yêu đã mất. Dư luận phản ứng cực gắt, nhiều người gọi video quảng bá là "ám ảnh vãi", "đáng sợ khiếp" hoặc thẳng thắn là "demonic" luôn!

Tranh cãi về đạo đức nổ ra khắp nơi, dân tình lo sợ tột độ!

Chỗ bị chỉ trích nhiều nhất là việc trẻ em trong video phát triển tình cảm với phiên bản AI của bà ngoại. Mọi người đặt câu hỏi liệu công nghệ như 2Wai có làm ký ức bị bóp méo hoặc cản trở quá trình chấp nhận mất mát không?

Nhiều ý kiến lo ngại đây là bước đi quá xa trong trào lưu tái tạo người đã mất bằng công nghệ. Khi avatar ngày càng realistic và robot hình người cũng phát triển vù vù, khả năng tạo ra phiên bản vật lý của người đã khuất không còn xa nữa rồi. Điều này raise câu hỏi về quyền riêng tư, danh tính và việc thương mại hóa nỗi đau của người khác.

a3beba8523ebc37adb02.jpg


Dù bị phản ứng dữ dội, video quảng bá của 2Wai vẫn đạt hơn 4,1 triệu view trên X đấy! Một số người tỏ ra ủng hộ vì muốn lưu giữ giọng nói và câu chuyện của người thân. Tuy nhiên, đa số vẫn cho rằng công nghệ này đang tiến quá gần với ranh giới sci-fi rồi.

2Wai tự mô tả mình là nền tảng lưu giữ di sản và câu chuyện gia đình. Ngược lại, nhiều người xem đây là bước tiến đáng lo ngại cho tương lai, nơi trí nhớ và cảm xúc con người dễ bị công nghệ can thiệp hơn bao giờ hết.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top