MunNgoan881
New member
Lớn lên trong thời "hoàng kim" của văn hóa đại chúng Mỹ với đủ thứ truyện sci-fi về du hành vũ trụ đang hot rần rần, cộng thêm ước mơ bỏng cháy và núi tiền khổng lồ, Elon Musk đã flex luôn giấc mơ thành hiện thực với hành trình của Starman cùng chiếc xe mui trần đỏ chói mang dòng chữ "Made on earth by humans"
Khói bụi dưới chân bệ phóng chiếc Falcon Heavy - tên lửa "khủng" nhất từng có của SpaceX - giờ đã tan biến sau 3 ngày, nhưng cả thế giới vẫn đang phát sốt với chiếc xe điện đỏ chói mang theo "Starman" - giờ đang lạc lõng một mình giữa vũ trụ tối om và xa vời vợi. Những hình ảnh đậm chất viễn tưởng lãng mạn khi một phi hành gia lái chiếc xe hơi đỏ xuyên qua bầu trời đêm thẳm chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bất kỳ ai từng mơ về du lịch vũ trụ trong vòng 50 năm qua
Về cơ bản thì đây là chiến dịch marketing đỉnh cao của Elon Musk cho chiếc xe điện Tesla Roadster, nhưng mà những tấm ảnh sống động về nhân vật bước ra từ bài hát "Starman" của huyền thoại David Bowie đã nhanh chóng trở thành "nàng thơ" mới của mạng xã hội, được share ầm ầm ở mọi nơi. Thông thường khi tên lửa bay thử nghiệm lên không gian, người ta sẽ chỉ đem theo thứ gì đó để mô phỏng kích cỡ tàu vũ trụ thôi, nhưng Musk và SpaceX nghĩ: "Thế là nhạt quá!"
Bản thân NASA năm 1977 cũng từng có màn chơi lớn khi đưa tàu thăm dó Voyager lên không gian, kèm theo hai "đĩa vàng" - những album nhạc hay nhất miêu tả sự đa dạng của cuộc sống và văn hóa Trái Đất - phòng trường hợp có nền văn minh ngoài hành tinh nào đó tìm thấy. Và giờ, 41 năm sau, bạn tưởng tượng nếu một người ngoài hành tinh nhìn thấy Starman lững thững trôi cùng chiếc xe điện đỏ, bảng điều khiển hiện dòng chữ "Don't Panic" huyền thoại trong bộ truyện "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" ra mắt năm 1979 (từng khiến Elon Musk mê mệt suốt tuổi thơ) thì sao nhỉ?
Và giống như những đĩa nhạc năm nào, Starman cùng chiếc xe cô đơn sẽ mãi mãi lang thang nơi vũ trụ, như một nhà du hành không điểm đến. Kế hoạch của Elon Musk là đưa Starman đi qua các vành đai bức xạ năng lượng cao để tiến sâu hơn vào không gian mênh mông ngoài kia.
Musk xác nhận rằng vào cuối ngày thứ Ba vừa rồi, tên lửa đã thực hiện lần đẩy cuối cùng để đưa Starman bước vào giai đoạn có tên "trans-Mars injection" - giai đoạn đẩy chiếc xe vào quỹ đạo trải dài quanh mặt trời và dần vượt qua sao Hỏa. Musk tweet rằng Starman đã "Vượt qua quỹ đạo của sao Hỏa và tiếp tục bay tới Vành đai Tiểu hành tinh"
Pin cho camera trên Roadster chỉ đủ dùng khoảng 12 tiếng, nên sẽ không có cảnh quay cận cảnh khi chiếc xe tiến gần sao Hỏa hay các tiểu hành tinh - nhưng mà không sao, vì ý định ban đầu của Musk cũng chẳng bao gồm việc này. Starman du hành là để thỏa mãn khát khao của Elon Musk - một anh tỷ phú geek với đầu đầy mộng mơ - nên những giới hạn của vật lý với Elon chẳng có nghĩa lý gì cả. Giống như ca khúc "Space Oddity" của David Bowie đang phát trên xe cũng sẽ trở thành bài ca câm lặng giữa thiên hà xa xôi, khi mà chân không thì cách âm và những nền văn minh khác còn phải mất thêm nhiều năm ánh sáng nữa mới tìm đến Starman
Không sao cả, với Elon Musk, những khoảnh khắc này chẳng phục vụ mục đích khoa học. Với Elon, ông đã thực hiện được ước mơ của mình, và thế là đủ. Tờ USA Today cũng trích dẫn rằng với Elon, những thứ trên xe của Starman hoàn toàn chỉ mang tính kỷ niệm.
Musk chia sẻ: "Tôi nghĩ hình ảnh của Starman sẽ là thứ khiến cả thế giới phải theo dõi trong háo hức. Ngay cả với tôi cũng vậy."
Musk cũng nói rằng với điều kiện ánh sáng trong không gian, chiếc xe đỏ của Starman sẽ trông hơi kỳ một chút, đôi khi giống hình ảnh được dựng bằng CGI. Nhưng Musk khẳng định đó là một chiếc xe đỏ bình thường, đang nhàn nhã dạo chơi trong không gian.
"Starman là một trò vớ vẩn và thú vị. Với tôi mà nói, ngớ ngẩn và thú vị thật là tuyệt vời."
Thật đấy, bức ảnh về chiếc xe đỏ siêu thực và sự hoang dại phóng khoáng pha lẫn điên rồ tuyệt đối sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho trí tưởng tượng của hàng triệu người trên toàn cầu. Nhìn vào những gì Elon Musk đã làm mà xem!
Hàng ngàn người đã kéo đến Space Coast để chứng kiến chuyến bay lúc 3:45 chiều từ bãi 39A của Trung tâm Không gian Kennedy, gây tắc đường hàng giờ sau khi SpaceX phóng tên lửa mạnh nhất thế giới. Hàng trăm đại diện truyền thông đã đưa tin về sự kiện này cùng lúc, lần cuối cùng người ta háo hức với vũ trụ đến vậy là tháng 7/2011, lần phóng tàu con thoi cuối cùng và chuyến bay thử tàu Orion của NASA vào tháng 12/2014.
Ngay cả đối thủ của Elon Musk cũng phải công nhận tài của ông, khi từ những thứ điên rồ mộng tưởng này, công ty của ông đã nhận được hợp đồng từ Không quân Hoa Kỳ, Arabsat và ViaSat để đưa các thiết bị hạng nặng lên quỹ đạo.
"Falcon Heavy mở ra một vũ trụ mới," Musk nói. "Nó có thể phóng trực tiếp nhiều thứ lên tới Sao Diêm Vương và thậm chí xa hơn nữa mà không cần dừng lại. Bạn thậm chí không cần trợ lực đẩy hay bất cứ thứ gì. Nó có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn," ông tự tin khẳng định.
Nguồn: kenh14.vn