Hội FA đi rạp xem "Star Wars: The Rise of Skywalker" tố phim này "déjà vu" quá trời quá đất nha mọi người ơi!
(Cảnh báo: Bài viết spoil nặng Star Wars: The Rise of Skywalker nên ai chưa xem thì cân nhắc nhé!)
Star Wars: The Rise of Skywalker (tức Star Wars: Skywalker Trỗi Dậy) được kỳ vọng là màn khép lại hoành tráng cho 40 năm lịch sử của IP "khủng" nhất hành tinh. Thế mà sao giới mọt phim lại phát hiện Star Wars IX "mượn ý tưởng" khá nhiều từ một bom tấn khác - chính là Avengers: Endgame (Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Hồi Kết) luôn á!
Cũng như Captain America bị Thanos dồn vào đường cùng ấy, Poe Dameron trong phim cũng tuyệt vọng vì quân Sith đông như kiến còn bên Kháng chiến thì ít ỏi. Nhưng rồi plot armor xuất hiện! Lando Calrissian báo tin vui là các chiến binh Kháng chiến từ khắp thiên hà đã kéo đến ủng hộ. Trong Avengers: Endgame thì mọi người lò dò qua cổng dịch chuyển của Doctor Strange. Còn The Rise of Skywalker thì họ nhảy không gian xịn xò và xuất hiện luôn. Thế là đu đưa đánh nhau thôi!
Y chang Iron Man, Rey cũng "main character moment" hi sinh bản thân cực epic. Rey cầm hai thanh kiếm ánh sáng, hút năng lượng của Palpatine bằng một chiêu thức mà ai cũng thắc mắc "từ bao giờ cô biết vậy?". Cô còn thốt lên câu "Tôi... là tất cả của Jedi" trước khi tung đòn chí mạng luôn. Palpatine bay màu còn Rey thì nguy kịch. Điểm khác biệt lớn nhất của Star Wars so với Avengers: Endgame là Ben Solo dùng thần lực hồi máu cho Rey và đổi mạng thay cô ấy.
Dù biết các phim viễn tưởng, siêu anh hùng đều có công thức chung chung, nhưng sự trùng hợp này hơi "sus" quá đi mất! Disney hết pin sáng tạo rồi hay sao?
Thân gửi Star Wars, Endgame làm tốt hơn nhiều
Nguồn: kenh14.vn